Khi đang ngồi trong tiệm cắt tóc của mình ở xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An, chị Q.T.Y bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt lao vào hành hung. Đến nay, đối tượng vẫn chưa bị bắt khiến nữ chủ tiệm cắt tóc sợ hãi, không dám quay lại kiốt của mình vì sợ bị tấn công tiếp.

Hình ảnh các lãnh đạo, cán bộ tỉnh Quảng Ngãi tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà
Đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSND Tối cao hướng dẫn xử lý trường hợp nước ngoài từ chối yêu cầu dẫn độ của Việt Nam
Ngày 24/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị Q.T.Y (SN 1991, trú tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết mình đang khám, điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.
“Tôi vẫn đang đau đầu, điều trị ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Bác sĩ nói não bị rung lắc nên ảnh hưởng, cần phải điều trị”, chị Y cho biết. Chị Q.T.Y là nạn nhân bị một người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao vào tiệm tóc hành hung.

Sau khi bị hành hung, chị Y ở xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An đang điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.
Pause
Ngày 24/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Công an xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: "Hiện, đơn vị đang trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường để truy tìm nghi phạm. Qua trích xuất cammera, trước khi vào tiệm cắt tóc, đối tượng có gọi một cuộc điện thoại. Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng lập tức lên xe bỏ chạy. Đối tượng mặc áo khoác, bịt khẩu trang kín nên rất khó nhận diện. Bên cạnh đó, hình ảnh camera khá mờ nên chưa truy xét được biển số chiếc xe máy. Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được đối tượng nghi vấn".
Trước đó, vào khoảng 15h58’ ngày 22/5, chị Y đang ngồi một mình trong ki-ốt thì có một người đàn ông đi xe máy bất ngờ dừng trước cửa, xông vào đấm và tát liên tục vào đầu, mặt chị Y.
“Anh ta chỉ nói “mi xúc phạm bồ tau” (mày xúc phạm bạn gái tao - PV). Tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì cả thì anh ta liên tục đánh. Kế tiếp là đối tượng lấy kéo đe dọa tôi và cứ thế đánh tiếp. Hiện tại, tôi cũng không nghi ngờ hay nhận ra người đó là ai cả. Tôi đã trình báo công an”, chị Yến thông tin thêm.
Thời điểm bị tấn công, chị Y hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách tiếp cận cửa thoát thân. Sau một lúc giằng co, chị Y may mắn mở được cửa, chạy thoát ra ngoài và tri hô. Kẻ lạ mặt lập tức rời khỏi hiện trường trên chiếc xe máy Exciter.
Ngay sau đó, chị Y đã đến cơ quan công an trình báo sự việc và cung cấp video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Đồng thời, chị Y cũng đăng tải hình ảnh đối tượng lên mạng xã hội để mong cộng đồng hỗ trợ truy tìm.
Được biết, chị Y quê tỉnh khác và lấy chồng về xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Chồng chị Y đang đi lao động ở nước ngoài.
VietBF@ sưu tập