Nguyễn Thị Ngọc Lan, 31 tuổi, đã bị bắt sau khi ăn mặc hở hang, có hành vi phản cảm ở tầng trệt một khu chung cư đông đúc để kiếm tiền trên livestream.
Ngày 20/2, Thẩm phán Jasvender Kaur tuyên án Adrian Ching Kah Siang, 36 tuổi, và vợ, Nguyễn Thị Ngọc Lan, 31 tuổi, mỗi người bị phạt tù ba tuần lể. Trong quá trình xét xử, Lan đã thừa nhận thực hiện hành vi khiêu dâm. Ching, người Singapore, thừa nhận về tội tiếp tay cho hành vi dâm ô này.
Thẩm phán Jasvender Kaur cho biết hành vi của Lan rất phản cảm và cho rằng mức án tù 3 tuần là đích đáng.
Theo luật pháp của Singapore, những người thực hiện hành vi khiêu dâm ở nơi công cộng có thể bị phạt tù tới ba tháng, phạt tiền hoặc cả hai. Ching đã yêu cầu lệnh cấm tiết lộ danh tính của hai vợ chồng để tránh gây thêm tổn thương cho mẹ anh.
"Việc này cũng bảo vệ phẩm giá của vợ tôi", Ching nói. Tuy nhiên, thẩm phán đã từ chối yêu cầu này.
Nguyễn Thị Ngọc Lan và chồng đến tòa án. (Ảnh: Straits Times)
Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị phát hiện sử dụng visa nhập cảnh Singapore theo dạng thăm thân nhân nhưng đã hết hạn. Cô thường xuyên phát trực tiếp trên TikTok và một ứng dụng trò chơi khác. Ngày 27/9/2024, từ 11h30 đến 14h30, Lan livestream tại tầng trệt của khu chung cư Block 266 Boon Lay Drive. Khoảng 13h30, cô mặc một chiếc váy xuyên thấu, để lộ cơ thể, tạo dáng và nhảy trước màn hình theo yêu cầu của người xem để nhận tiền dưới dạng quà tặng.
Một người đàn ông sống cùng khu chung cư chứng kiến hành vi dâm ô của Lan, đã kể lại cho vợ biết. Sau đó, người vợ đã gọi điện báo cho cảnh sát. Để ghi lại video bằng chứng về hành vi này, cặp vợ chồng cùng nhau lên tầng hai của khu chung cư để quay hình lại. Khi họ nhìn từ trên xuống, Lan đã cho thay một chiếc kimono chỉ che được một phần nhỏ cơ thể. Sau đó, cô đã thực hiện thêm các hành vi khiêu dâm khác.
Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và bắt giữ người phụ nữ Việt.
Lan ban đầu khai với cảnh sát rằng cô chỉ
"nhảy theo kiểu sexy" và
"có lộ ra một chút ít", mặc dù trên thực tế, cô gần như khỏa thân, theo lời công tố viên. Lan chỉ thừa nhận hành vi khiêu dâm sau khi bị đối chất với bằng chứng video đã được quay.
Ching cũng phủ nhận mọi thứ khi bị cảnh sát cho thẩm vấn và nói rằng, vợ
"mặc kín cả người". Ching cho rằng hành động của vợ anh không đáng bị coi là hành vi khiêu dâm.
Phó Công tố viên Esther Lim cho biết Lan đã thực hiện hành vi này ở khu vực công cộng, dễ trông thấy và trong khoảng thời gian đã có nhiều người qua lại, bao gồm cả trẻ em đang trên đường từ trường về nhà. Công tố viên nói:
"Vì Lan ngồi ở nơi công cộng trong khu dân cư, nên mỗi người trở về nhà sẽ buộc phải đi ngang qua cô ấy và chứng kiến những hành vi khiêu dâm này".
Đứng cạnh nhau tại bục khai báo, cặp vợ chồng xin được tòa khoan hồng. Họ không có luật sư đại diện.
"Từ tận đáy lòng, tôi chân thành xin lỗi tòa án và người dân Singapore", Ching nói và cho biết thêm rằng họ rất hối hận.
Người đàn ông 36 tuổi nói rằng các bài báo về vụ việc của họ đã gây áp lực cho các thành viên trong gia đình anh và ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh sau này. Phát biểu thông qua phiên dịch viên, Lan cho biết cô phải nuôi con gái 13 tuổi ở Việt Nam và đang gặp khó khăn về tài chính.