
(Minh họa)
Một điều hiển nhiên mà ai cũng trông thấy rõ, đó là Tổng thống Nga Putin, với tham vọng thèm khát về lãnh thổ của mình, đã gây ra cuộc chiến đẫm máu với Ukraine. Cuộc chiến này đã kéo dài ba năm qua và vẫn chưa có hồi kết. Và lẽ tất nhiên Putin chính là tên tội đồ mà Tòa Án thế giới đã ra phán quyết, Putin là tên
"tội phạm chiến tranh".
Thế nhưng, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bất ngờ lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Zelensky của Ukraine là
"kẻ đã để xảy ra cuộc xung đột với Nga". Nghĩa là đối với ông Trump, ông Zelensky là kẻ có lỗi, chứ không phải là Putin.
Việc ông Trump công khai chỉ trích ông Zelensky chỉ vài giờ sau khi các giới chức Mỹ và Nga gặp nhau ở Ả Rập Saudi để bàn về chiến sự Ukraine. Thiết nghĩ, với ông Zelensky, việc lên tiếng chỉ trích của ông Trump lại không có gì bất ngờ cả, vì đó là điều mà ông Zelensky đoán trước sẽ xảy ra sau khi ông dứt khoát từ chối không ký vào bản ghi nhớ của phái đoàn Quốc Hội Mỹ tại Hội Nghị An Ninh Munich. Làm sao mà ông Zelensky có thể ký vào bản ghi nhớ đó khi mà điều khoản trong đó chỉ nhắm vào việc khai thác tài nguyên của Ukraine mà lại không hề xem trọng vấn đề an ninh của Ukraine? Sự từ chối không đặt bút ký của ông Zelensky hẳn đã khiến cho ông Trump hậm hực và buông ra những lời chỉ trích thậm tệ đối với ông Zelensky.
Hẳn ông Zelensky cũng chẳng muốn làm ông Trump bị phiền lòng. Nhưng biết làm sao được khi mà ông Trump tỏ ra xem nhẹ vận mạng của quốc gia Ukraine. Xem nhẹ vấn đề an ninh của Ukraine, ông Trump đã chứng tỏ ông vốn không phải là người bạn tốt đáng tin cậy.
Ông Zelensky hẳn thừa biết rằng nếu ông chấp nhận nhượng đất cho Nga để có thể chấm dứt chiến tranh thì ông sẽ được ông Trump khen là
"người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, biết thương nước thương dân" hoặc đại loại như thế. Nhưng ông Zelensky trước sau không chấp nhận mất đất cho Nga để nhận lấy những lời khen giả dối của ông Trump. Ông Zelensky thà làm mất lòng ông Trump còn hơn làm mất đất đai của dân tộc mình. Dứt khoát ông sẽ không bao giờ giở trò bán nước vinh thân kiểu này được.
Nghĩa là ông Zelensky trước sau gì cũng
"không chấp nhận việc đánh đổi lãnh thổ để lấy tình hữu nghị viễn vông kiểu này"!
***
Trước việc Tổng thống Donald Trump goi Tổng thống Zelensky là
"tên độc tài", và quy lổi cho ông là người đã để nổ ra xung đột với Nga, nhiều nước Âu Châu đã lớn tiếng phản bác ông Trump gay gắt về chuyện dối trá sai sự thật này.
Trong khi Tổng thống Pháp Macron cho biết mình không hiểu được
"lập luận logic của ông Trump" thì Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine chính là Putin, người mà ông Trump chưa bao giờ dám gọi là
"tên độc tài", "tội phạm chiến tranh" nhưng lại nhiều lần tỏ ra ca tụng khâm phục.
Bà Baerbock cho rằng mục tiêu của Âu Châu là đạt được một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine và bảo vệ cho Ukraine khỏi mọi cuộc tấn công trong tương lai của Nga. Bà nhấn mạnh:
"Bất cứ một nền hòa bình giả tạo nào cũng tạo cơ hội cho Nga được thãnh thơi để theo đuổi chiến dịch xâm lược mới".
Có thể xem quan điểm của bà Ngoại trưởng Đức cũng là quan điểm của toàn thể Âu châu. Điều quan trọng là với lập trường dứt khoát như vậy, Âu châu cần sớm có những biện pháp kiên quyết và hành động cụ thể để gia tăng nguồn sức mạnh cho Ukraine trước một Donald Trump ngày càng gây ra nhiều thất vọng cho các bạn đồng minh nhưng lại khiến cho kẻ thù thêm phấn khởi với mưu đồ đen tối.
Giờ đây người ta phải nhún vai, cười nhạt trước cái gọi là
"hòa bình thông qua sức mạnh" của ông Trump. Hóa ra cái sức mạnh đó chỉ nhằm o ép quá đáng bạn bè chứ không dám gây sức ép đến kẻ thù. Hay là ông Trump muốn xem Ukraine và Âu châu chỉ là kẻ thù và xem Nga là bạn lâu năm, đáng tin cậy?
Nói tóm lại, Âu châu không nên chờ đợi gì ở người Mỹ mà phải tận lực hỗ trợ cho Ukraine chống lại Nga. Bởi vì thất bại của Ukraine trong cuộc chiến này cũng chính là thất bại của Âu châu và dẩn đếnvết mòn xưa của lịch sử: Putin muốn thống trị cả Âu châu như Hitler đã từng làm vào năm 19139, châm ngòi cho Thế chiến thứ hai bùng nổ, gây biết bao thảm hoa chết chóc cho nhân loại!!
Và nếu vô hình chung mà Ukraine đạt thành công trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của mình, chính Âu Châu sẽ là nơi xứng đáng được trao quyền khai thác trữ lượng khoáng sản quý giá của Ukraine, chứ không phải một nước Mỹ tham lam, ích kỷ dưới thời Trump 2.0!!