Nga cho phép Mỹ khai thác khoáng sản và tiếp cận Bắc Cực từ phía Nga. Điều này cho thấy nền kinh tế Nga đang trên bờ vực sụp đổ, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Sớm muộn gì, Nga cũng có thể bị chia thành hàng chục quốc gia nhỏ. Các lệnh cấm vận từ Mỹ và châu Âu đã giáng đòn nặng nề, đẩy Putin và nước Nga vào con đường diệt vong nhanh chóng.
Hiện tại, hai từ mô tả chính xác nhất về nước Nga là “chết đói.” Tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì người ta tưởng. Quân đội Nga gần như đã sụp đổ ở Ukraine, và khả năng tan rã thành các lãnh chúa cát cứ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nga đang cần tiền và cần Mỹ tham gia khai thác tài nguyên để kiếm ngoại tệ. Không có Mỹ, không ai đủ công nghệ cao để làm việc này.
Nga cũng đã nhận ra mối nguy hiểm từ Trung Quốc trong ba năm qua. Họ bị Trung Quốc thao túng và dắt mũi. BRICS và các nước đồng minh chỉ là trò chơi do Trung Quốc kiểm soát, còn Nga thực chất không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc phải theo.
Putin cuối cùng cũng học được bài học này. Ông ta từng ảo tưởng về sức mạnh của đế quốc Nga, nhưng hy vọng lần này ông ta sẽ tỉnh ngộ. Nếu không, kết cục chỉ có một chữ “chết”—cho chính ông ta và cả nước Nga.
Về vấn đề Ukraine, châu Âu sẽ tiếp tục viện trợ, và sớm muộn gì Ukraine cũng sẽ đẩy Nga ra khỏi các tỉnh biên giới. Vũ khí Mỹ vẫn còn đó, nhưng người chi tiền sẽ là châu Âu.
Mỹ không muốn Nga hoàn toàn sụp đổ, ngay cả khi Nga rút quân khỏi Ukraine. Chiến lược của Mỹ là kéo Nga ra xa Trung Quốc, biến Nga thành một nước phụ thuộc vào phương Tây. Kịch bản này sẽ đặt Nga dưới tầm ảnh hưởng của Mỹ, cùng với châu Âu và đồng minh tiêu diệt Trung Quốc.
Nga cuối cùng cũng hiểu rằng tránh xa Trung Quốc là con đường sống duy nhất. Đây là một tín hiệu tốt, không có gì đáng lo. Làm ăn với Mỹ thì còn sống, còn theo Trung Quốc thì mất nước, mất cả đảng.
Tệ nhất nước Nga đầu hàng Mỹ chơ họ không có đầu hàng Trung Quốc. Đây là tin vui và tích cực không có gì đáng sợ. Còn câu chuyện Ukraine chúng ta nên kiên nhẫn chờ thời gian sẽ giải quyết…
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc—hãy chờ xem