Tại buổi tiệc chiêu đãi ở Mar-a-Lago mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây của Tổng thống Donald Trump, nam diễn viên Sylvester Stallone đã có chuyến thăm bất ngờ.
Ông đứng dậy và mô tả Tổng thống Trump là “George Washington thứ hai”.
Tôi chắc chắn giới truyền thông tự do sẽ không biết cách xử lý chuyện đó.
Sau bài phát biểu của Stallone, Trump bước lên sân khấu và hai người ôm nhau trước khi Trump có bài phát biểu của riêng mình.
Independent reports:
Sylvester Stallone đã mô tả Donald Trump là “George Washington thứ hai” trong bài phát biểu chào mừng Tổng thống đắc cử tại Mar-a-Lago.
Ngôi sao điện ảnh Hollywood đã tham dự một buổi dạ tiệc trang trọng vào thứ năm để ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump, có sự tham dự của nhiều ứng viên nội các do ông lựa chọn, bao gồm RFK Jr và Matt Gaetz.
Stallone cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến một nhân vật thực sự huyền thoại", trước khi nói thêm rằng "không ai có thể làm được những gì Trump đã làm".
Ngôi sao nhạc Rock chào đón vị tổng thống tiếp theo lên sân khấu, hai người ôm nhau trước khi Trump có bài phát biểu chiến thắng.
Lời khen ngợi của Stallone dành cho Tổng thống đắc cử được đưa ra sau khi có thông tin Trump bị ám ảnh bởi sự cạnh tranh rõ ràng với nam diễn viên này, trước đó ông từng nói với một nhà báo rằng Trump "giỏi hơn Sylvester Stallone trong việc trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế".
Điều này đang làm MAGA phấn khích tột độ!
Thật thú vị khi thấy một người ở Hollywood ủng hộ sự thật.
Và tôi phải nói rằng tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy Stallone đứng lên bảo vệ Tổng thống Trump.
Rất nhiều anh hùng thời thơ ấu của tôi đã bộc lộ bản chất thật của họ, rằng họ chỉ là những con rối cho giới cầm quyền. (Tôi đang nhìn anh đấy, Arnie)