Cổ phiếu của hãng Tesla đã bị lao dốc mạnh nhất từ trước cho đến nay, sau khi tỷ phú Elon Musk công khai chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump và bị đe dọa cắt bỏ mọi hợp đồng từ chính phủ.
Tài sản của CEO Elon Musk đã "bốc hơi" 98 tỷ USD chỉ sau một phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán. (Ảnh: Reuters)
Phiên giao dịch trong ngày 5/6 (theo giờ của Mỹ), cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh xuống đến 14% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho xem xét hủy toàn bộ hợp đồng của chính phủ liên bang với các công ty của Elon Musk.
Đây được xem là đòn đáp trả sau khi tỷ phú kỹ nghệ này lên tiếng công khai chỉ trích dự luật chi tiêu mới, trong đó đã loại bỏ ra các khoản hỗ trợ quan trọng cho xe điện, lĩnh vực cốt lõi của Tesla.
Đợt sụt giảm này khiến cho hãng Tesla bị
"bốc hơi" 152 tỷ USD giá trị cổ phiếu, một mức giảm lớn nhất trong lịch sử hãng này, đồng thời kéo vốn hóa toàn hãng xuống dưới mốc 1,000 tỷ USD, chốt phiên giao dịch ở mức 916 tỷ USD, theo
CNBC cho biết.
Khối tài sản của CEO Elon Musk cũng bị mất đến 98 tỷ USD, theo ước tính của
Bloomberg Billionaires Index. Dù vậy, ông này vẫn giữ ngôi vị trí người giàu nhất thế giới với tổng tài sản ước tính là 335 tỷ USD.
Cuộc khẩu chiến giữa Musk và Tổng thống Trump đã khởi đầu từ việc trong dự luật chi tiêu
"One Big Beautiful Bill Act" trong ngân sách mới đã không còn ưu đãi thuế cho xe điện và năng lượng mặt trời, hai lĩnh vực mà hãng Tesla đang dẫn đầu. Elon Musk đã gọi dự luật là một
"sự ô nhục ghê tởm" và đe dọa sẽ hậu thuẫn các ứng viên tranh cử sơ bộ để cho đánh bại những nghị sĩ Cộng hòa nào ủng hộ dự luật này.
Để đáp lại, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đáp trả rất gay gắt:
"Elon đang vượt quá giới hạn. Tôi đã yêu cầu ông ta rút lui, hủy bỏ lệnh bắt buộc xe điện là thứ mà chẳng ai muốn. Ông ta biết điều đó từ lâu, nhưng vẫn cứ phát điên lên!"
Phát biểu từ Tòa Bạch Ốc với các phóng viên, ông Trump cho biết thêm:
"Elon và tôi từng có mối giao du tốt, nhưng giờ thì tôi không còn chắc nữa. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy phản ứng của anh ta".
Musk đã trả lời ngắn gọn trên X:
"Tùy ông". Sau đó, anh ta tuyên bố:
"Nếu không có tôi, ông Trump đã thua bầu cử. Đảng Dân chủ đã kiểm soát Hạ viện và Thượng viện với tỷ số 51/49".
"Nếu không có tôi, Trump đã thua trong cuộc bầu cử, Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện và Đảng Cộng hòa sẽ chỉ chiếm đa số 51–49 ở Thượng viện". "Thật là vô ơn" - Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 5/6. (Minh họa)
Thậm chí, ông còn ủng hộ một bài đăng khác kêu gọi luận tội Trump và thay thế ông này bằng Phó Tổng thống JD Vance, viết ngắn gọn:
“Yes".
Mối giao du giữa Musk và Trump từng được đánh giá là thân thiết, đặc biệt khi tỷ phú này giữ vai trò lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do ông Trump gợi ý thành lập. Tuy nhiên, kể từ khi nhiệm kỳ đặc biệt của Musk đã kết thúc vào tuần trước, ông đã liên tục công kích chính quyền và dự luật chi tiêu mới.
NBC News cho biết, Musk đã tích cực vận động ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa cho thay đổi dự luật này, vì nó sẽ xóa bỏ nhiều ưu đãi thuế đối với xe điện và điện mặt trời, hai nguồn lợi nhuận then chốt của Tesla. Dự luật cũng đề xuất áp đặt lệ phí thường niên 250 USD đối với người sử dụng xe điện.
Không chỉ bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, Tesla còn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn từ thị trường. Doanh số xe điện của hãng đang bị sụt giảm mạnh tại châu Âu, trong khi hình ảnh thương hiệu cũng mờ nhạt dần ở thị trường phương Tây.
Ngoài ra, Tesla hiện chịu sức ép ra mắt dịch vụ taxi tự lái, vốn đã bị trì hoãn nhiều lần, tại thành phố Austin, tiểu bang Texas trong tháng này. Dù Musk cho biết đã thử nghiệm xe tự hành tại đây, nhưng đối thủ
Waymo đã đi trước một bước khi hợp tác với Uber để triển khai dịch vụ robotaxi thương mại.
Cổ phiếu Tesla hiện đã giảm gần 18% chỉ trong một tuần lể và bị sụt giảm gần 30% tính từ đầu năm cho đến nay.
Ngoài ra, một yếu tố khác được cho là khiến Musk nổi giận là việc đề cử tỷ phú Jared Isaacman, người từng hai lần chỉ huy các chuyến bay tư nhân của SpaceX nắm giữ quyền điều hành cơ quan NASA đã bị chính quyền Trump cho rút tên lại vào cuối tuần qua.
Cú sốc lớn nhất trong chuỗi diễn biến này là khi Elon Musk bất ngờ cáo buộc Donald Trump có tên trong hồ sơ có dính líu đến Jeffrey Epstein, tỷ phú áu dâm từng bị buộc tội buôn người và lạm dụng tình dục gái vị thành niên, đã chết trong tù hồi năm 2019.
Trên X, Musk có viết: "
Đã đến lúc tung ra quả bom lớn: @RealDonaldTrump có tên trong hồ sơ Epstein. Đó là lý do thực sự tại sao chúng chưa được cho công bố ra. Chúc một ngày tốt lành, DJT!" Bài đăng tuy không thấy kèm theo bằng chứng cụ thể nhưng đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Tờ
New York Post đã xác nhận trong ngày 5/6 rằng trong quá khứ, tên của ông Trump từng thấy xuất hiện trong sổ danh bạ và nhật ký bay của Epstein nhưng không thấy có cáo buộc về hình sự nào. Bản thân Trump từng tuyên bố:
"Tôi chưa từng lên máy bay của Epstein hay đến hòn đảo ngu ngốc đó".
"Với Musk, đó là một cú lớn đánh gián tiếp nhắm vào ông ấy", Isaacson nhận định.