Trên một chuyến xe lửa, trong một phòng thượng hạng thuộc toa hạng Nhất có 4 người. Ba người đàn ông cùng một người đàn bà đẹp tuyệt trần và cũng hấp dẫn tuyệt trần.
Câu chuyện ban đầu còn là lan man xã giao, sau chuyển hướng dần sang đề tài ướt át. Nhân đó, nhân viên tàu còn đem vào một chai Taittinger Rosé đặt sẵn nên 4 người càng lúc càng nói chuyện hào hứng, không ai còn giữ kẽ nữa. Hai gò má của người phụ nữ càng ửng hồng lên, trông quyến rũ vô ngần.
Một trong 3 người đàn ông bỗng phàn nàn, người phụ nữ ấy mặc cái váy dài quá, đến tận gót chân nên không ai biết nàng có đôi chân xấu đẹp thế nào.
Nàng mỉm cười: "Có khó gì đâu, mỗi ông đưa cho tôi 20 USD thì tôi sẽ cho các ông thấy hai bắp chân của tôi!".
Ba người kia nhìn nhau, và họ cùng gật đầu. Họ toại nguyện khi thấy người phụ nữ ấy có đôi bắp chân rất thon và trắng nõn.
Nhưng người đàn ông thứ hai vẫn thắc mắc: "Bắp chân thì đẹp lắm rồi đấy. Thế còn đùi?".
Người phụ nữ lại nhếch cười, mắt long lanh: "50 USD mỗi người!".
Không cần hỏi ý nhau nữa, ba con người háo sắc kia cùng hăm hở thọc tay vào ví mình, chìa tiền ra. Họ suýt soa khi cùng nhìn thấy cặp đùi không thể nào nõn nà hơn được nữa của người đồng hành thuộc phái đẹp.
Đến lúc đó thì chai champagne đầu đã cạn nhẵn. Người ta mang chai thứ hai vào, Veuve Clicquot, và cả ba người đàn ông kia bỗng nhiên cùng thấy trong người mình bứt sốt lạ thường. Họ cùng cởi áo veste ra.
Người phụ nữ đột nhiên lại chủ động đề nghị: "Bây giờ là 100 USD mỗi người. Tôi sẽ cho xem chỗ mà tôi đã mổ ruột thừa nhé!".
Không nói không rằng, ba người đàn ông đều cuống quít dằn mấy tờ giấy bạc vào tay người đẹp. Và họ cùng nín thở chờ.
Nhưng lần này nàng lại ngồi im, không hề động đậy. Một phút, rồi 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, nàng không hề thấy nhúc nhích.
Một người đàn ông bắt đầu sốt ruột: "Đâu? Chỗ mổ ruột thừa của cô đâu?".
Người phụ nữ vẫn bình tĩnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ: "Đừng nóng, chờ một chút!".
Rồi nàng thong thả đứng dậy, đến bên cửa sổ ấy, lại rất thong thả hạ kính cửa xuống và đưa tay chỉ ra ngoài.
Ba người đàn ông nhìn theo, họ chỉ cùng thấy một ngôi nhà to 3 tầng quét vôi mầu trắng toát đứng trơ trọi giữa một cánh đồng.
Người đẹp thản nhiên: "... Là cái bệnh viện đó. Tôi đã vào đó để mổ ruột thừa!".
TAK đưa cảm tưởng: “Ở đời, người mắc lỡm vì mù quáng là một con số nhiều!”.
VietBF@sưu tập