Một trùm băng đảng khét tiếng của Mexico với số tiền thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho cái đầu của hắn đã bị giết tại Sinaloa trong một cuộc đột kích vào thứ sáu.
Jorge Humberto Figueroa, còn được gọi là “El Perris” đã bị bắn chết trong một cuộc đột kích vào thứ sáu.
El Perris bị buộc tội âm mưu nhập khẩu và phân phối fentanyl vào Hoa Kỳ.
“Là một phần của chiến lược xây dựng hòa bình tại Sinaloa, một chiến dịch đã được tiến hành để bắt giữ Jorge Humberto “N”, biệt danh “El Perris”, các thành viên của @Defensamx1 đã bị những người đàn ông có vũ trang tấn công dữ dội, vì vậy sau khi đẩy lùi hành vi xâm lược, để tự vệ, đối tượng được xác định là một trong những kẻ gây ra bạo lực chính trong tổ chức này đã thiệt mạng”, Bộ trưởng An toàn Công cộng Omar Garcia Harfuch cho biết trên X.
“Người này được xác định là một trong những kẻ chủ mưu chính trong các vụ tấn công vào chính quyền năm 2019 tại Culiacán, ngoài ra còn có liên quan đến các vụ giết người và bắt cóc ảnh hưởng đến sự yên bình và tĩnh lặng của xã hội Sinaloa,” ông cho biết.
CBS News đưa tin :
Một thủ lĩnh của một băng đảng ma túy khét tiếng của Mexico, kẻ được treo thưởng ở Hoa Kỳ cho cái đầu của mình, đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với quân đội, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy.
Tiểu bang Sinaloa, nơi đặt trụ sở của băng đảng ma túy hùng mạnh cùng tên, đang phải chịu đựng cuộc chiến giữa hai phe phái đối địch khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng kể từ tháng 9.
Jorge Humberto Figueroa — có biệt danh là “El Perris” — đã bị bắn chết vào thứ sáu trong một cuộc đột kích nhằm bắt giữ anh ta, thư ký an toàn công cộng Omar Garcia Harfuch viết trên mạng xã hội.
Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã treo thưởng tới 1 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ anh ta vì nghi ngờ buôn bán fentanyl và rửa tiền.
Harfuch cho biết Figueroa là một trong những kẻ chủ mưu gây ra vụ đụng độ khét tiếng với chính quyền vào năm 2019 tại thành phố Culiacan.