Cựu dân biểu Santos (CH-New York) này có thể phải đối diện với mức án tù nặng hơn do những bài đăng phỉ báng chua chát trên mạng xã hội, mà các công tố viên cho rằng thể hiện sự thiếu hối cải.

(Minh họa)
Trong hồ sơ nộp lên Bộ Tư Pháp ngày 17 tháng 4, Luật sư Hoa Kỳ John J. Durham lập luận rằng các bài đăng trên mạng xã hội
"không tỏ ra có sự hối hận" của Santos về vụ án gian lận đã từng xảy ra trước đây của ông này, chứng tỏ rằng ông ta đáng được nhận lấy
"án tù nghiêm khắc, nặng hơn".
Durham mang theo bằng chứng qua một bài đăng được chia sẻ trong đó Santos trả lời một người nào đó trên X khi người này hỏi rằng, liệu ông có thực sự sử dụng tiền quỹ chiến dịch để "
mua túi xách mắc tiền Hermès" như ông đã bị cáo buộc hay không.
"Không!", Santos trả lời.
“Đó là một lời tuyên bố sai trái đã được truyền đạt như là sự thật!”
Tuy nhiên, hồ sơ của luật sư Durham có nêu rõ,
"Như Tòa án đã biết, Santos đã sử dụng các khoản đóng góp chiến dịch cho Redstone Strategies LLC để mua hàng xa xỉ tại cửa hàng khác Hermès cũng như tại những nơi khác. Ngay cả ở giai đoạn muộn màng này, ông ta vẫn từ chối không chịu thừa nhận các hành vi sai trái của mình".
Luật sư này cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình các bài đăng trong đó Santos tự coi mình là nạn nhân, nhiều lần tuyên bố rằng Bộ Tư pháp
"sẽ không làm cho tôi bị đánh gục ngã".
"Nói một cách đơn giản hơn, Santos không thực sự thấy hối hận, mặc dù đã chấp nhận trách nhiệm như một phần trong lời nhận tội của mình", Durham viết.
"Nếu ông ấy biết hối hận, hành động của ông ấy sẽ khác đi. Ít nhất, người ta mong đợi Santos sẽ tiếp cận việc tuyên án với một chút sự kiềm chế để không làm suy yếu các luật sư đã ủng hộ về sự khoan hồng thay mặt cho ông ấy".
Sau nhiều tháng đấu tranh về mặt pháp lý, Santos đã nhận tội gian lận chuyển tiền và trộm cắp danh tính nghiêm trọng vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, thừa nhận rằng anh ta đã nói dối về lý lịch của mình và thực hiện hành vi trộm cắp danh tính để củng cố chiến dịch tranh cử của mình.
Chỉ một năm sau khi giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, ông đã bị phế truất ra khỏi Hạ Viện vào tháng 12 năm 2023, trở thành nghị sĩ thứ 6 bị trục xuất trong lịch sử của Quốc Hội Hoa Kỳ.
Kể từ đó, Santos đã ra mắt podcast
Pants on Fire và tìm kiếm tiền hoa hồng trên
Cameo và
OnlyFans để trả chi phí về pháp lý và tiền phạt.
"Tuy nhiên, thay vào đó, Santos đã trở lại với cách phỉ báng như trước đây và tiếp cận bản án với thái độ hung hăng và tỏ ý ham muốn vô độ về 'lượt thích' (like) trên mạng, khi cứ đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ chính mình về tình trạng phạm pháp của mình", công tố viên liên bang đã viết bổ sung thêm trong bản ghi chú gay gắt gửi đến tòa án.
Hai cựu nhân viên chiến dịch tranh cử của ông, Sam Miele và Nancy Marks, cũng đã nhận tội liên quan đến gian lận tài trợ chiến dịch, thừa nhận đã tính lệ phí thẻ tín dụng của các người tài trợ mà không được phép và nộp các báo cáo tài chính giả mạo.
Vì những lý do này, cùng nhiều yếu tố khác, Durham đã yêu cầu dành mức án tù 87 tháng cho Santos hoặc 7 năm 3 tháng tù giam cho đương sự.
Thẩm phán quận Joanna Seybert dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về bản án cho Santos trong phiên tòa tại Long Island vào ngày 25 tháng 4 tới đây.