Gia đình của Lewelyn Dixon, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Đại học Washington, đã lên tiếng sau khi bà bị Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế (ICE) bắt giữ, mặc dù bà có thẻ xanh hợp pháp. Lewelyn Dixon, 64 tuổi, đã sống tại Hoa Kỳ với tư cách thường trú nhân hợp pháp suốt 50 năm qua.
Bà bị bắt giữ tại sân bay Seattle sau chuyến thăm quê hương Philippines vào cuối tháng Hai. Phiên điều trần về vụ bắt giữ đã được ấn định vào tháng Bảy, tuy nhiên, gia đình bà đang kêu gọi trả tự do cho bà và khẳng định rằng bà luôn là người gắn kết các thành viên trong gia đình. Đến nay, ICE vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc này.
Lani Madriaga, cháu gái của Dixon, cho biết bà hiện đang bị giam giữ tại Trung Tâm Di Trú ICE Khu Vực Tây Bắc ở Tacoma, Washington. Tại đây, bà Dixon không chỉ kết bạn với những người cùng hoàn cảnh mà còn tích cực giúp đỡ họ trong việc giao tiếp với luật sư, chuẩn bị cho phiên điều trần. Luật sư của bà, Benjamin Osorio, cho biết lý do bắt giữ là do Cơ Quan Biên Phòng Hoa Kỳ (USBP) phát hiện một bản án kết tội bà về hành vi biển thủ công quỹ từ nhiều năm trước. Vụ việc xảy ra vào năm 2000, khi bà nhận tội về một hành vi không bạo lực, phải bồi thường và bị tạm giam 30 ngày. Bà đã hoàn tất việc bồi thường vào năm 2019. Theo hồ sơ tòa án, Dixon đã lợi dụng chức vụ thủ quỹ tại ngân hàng Washington Mutual Bank để rút tổng cộng $6,460 mà không có sự cho phép, qua tám lần giao dịch riêng biệt.
Madriaga chia sẻ rằng gia đình không hề biết về quá khứ này của Dixon và xem đó là một "góc khuất u ám" trong cuộc đời bà. Mặc dù bà có đủ điều kiện để nhập quốc tịch Hoa Kỳ từ lâu, nhưng Dixon đã hứa với cha mình rằng bà sẽ duy trì quốc tịch Philippines để bảo vệ tài sản và đất đai tại quê nhà. Dixon đã đến Hoa Kỳ từ khi 14 tuổi, và ngay lập tức giúp đỡ Madriaga và các anh chị em ổn định cuộc sống tại xứ lạ. Sau đó, khi một trong các chị em của Madriaga trở thành mẹ đơn thân, Dixon đã chuyển đến Washington để giúp chăm sóc các cháu và hỗ trợ việc chi trả tiền thuê nhà. Madriaga cho biết rằng Dixon cũng đã tiếp tục sống cùng gia đình để giúp đỡ khi cô ly hôn.
Trong công việc, Dixon là một nhân viên tận tâm và gắn bó với phòng thí nghiệm, theo lời Madriaga. Bà luôn làm việc nghiêm túc, thậm chí vào cả những đêm khuya tại sân bay. Bà đã gần đến mốc kỷ niệm 10 năm công tác tại phòng thí nghiệm, một cột mốc quan trọng mà bà sẽ được hưởng lương hưu. Gia đình của bà hiện rất lo lắng rằng bà sẽ mất công việc và quyền lợi hưu trí nếu tiếp tục vắng mặt quá lâu.
Susan Gregg, phát ngôn viên của Bệnh viện University of Washington, đã xác nhận rằng Dixon làm việc với tư cách kỹ thuật viên xét nghiệm tại bệnh viện từ năm 2015, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về trường hợp này. Madriaga cho biết gia đình bà đang lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho Dixon và hy vọng rằng sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ giúp đỡ những người khác tránh được hoàn cảnh tương tự.
VietBF@ Sưu tập