Karine Jean-Pierre tức giận khi các phóng viên LIÊN TỤC tra hỏi bà về tình trạng suy giảm nhận thức của Biden, hỏi liệu ông có "Alzheimer hoặc bất kỳ dạng mất trí nào" không.
Trong nhiều năm, The Gateway Pundit đã đưa tin về tình trạng suy giảm nhận thức của Joe Biden và bây giờ đột nhiên các phương tiện truyền thông chính thống lại đặt câu hỏi về trạng thái tinh thần của Biden.
Các phóng viên Nhà Trắng từ Fox News, CBS, CNN, ABC, Reuters, AP, Bloomberg, Newsmax và NBC hôm thứ Ba đã liên tục chất vấn Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre về tình trạng suy giảm nhận thức của Joe Biden sau màn tranh luận thảm hại của ông.
Thứ năm tuần trước, Joe Biden đã thất bại thảm hại trong cuộc tranh luận tổng thống rất được mong đợi với Trump sau khi ông dành nhiều ngày ẩn náu tại Trại David để chuẩn bị cho sự kiện này.
Cả thế giới đã chứng kiến sự suy giảm nhận thức của Biden theo thời gian thực. Tổ hợp truyền thông Dân chủ đã nỗ lực hết sức để che giấu tình trạng yếu kém của Biden.
Tất cả đã kết thúc vào đêm thứ năm khi Joe Biden sử dụng thuốc không thể đưa ra quan điểm thuyết phục và cần y tá Jill dẫn ông ra khỏi sân khấu.
Một phóng viên đã hỏi thẳng KJP rằng liệu Biden có bị "bệnh Alzheimer hoặc bất kỳ dạng mất trí nhớ nào không".
“Tôi sẽ hỏi một câu hỏi tế nhị và có thể bạn sẽ không thích. Tổng thống có thể không thích nghe nếu ông ấy đang xem nhưng tôi nghĩ người dân Mỹ cần câu trả lời 'có' hoặc 'không'. Tổng thống Biden, ở tuổi 81, có mắc bệnh Alzheimer, bất kỳ dạng mất trí nào hoặc bệnh thoái hóa nào có thể gây ra những sai sót như thế này không?” một phóng viên hỏi KJP.
"Câu trả lời là không, và tôi hy vọng bạn cũng sẽ hỏi người kia câu hỏi tương tự", KJP tỏ ra khó chịu nói.
MJ Lee của CNN đã hỏi về hồ sơ bệnh án của Biden.
MJ Lee của CNN: “Ờ — ông đã nói một vài lần rằng Nhà Trắng đã cung cấp hồ sơ y tế đầy đủ cho Tổng thống. Nhà Trắng đã công bố một bản tóm tắt dài sáu trang vào tháng 2. Tôi không nghĩ rằng đó nhất thiết là một bản kê khai đầy đủ. Ờ — và Tiến sĩ O'Connor, trong bản ghi nhớ đó, đã mô tả Tổng thống là “một người đàn ông 81 tuổi khỏe mạnh, năng động, cường tráng, vẫn đủ sức khỏe để thực hiện thành công các nhiệm vụ của một tổng thống.” Tôi nghĩ rằng đó rõ ràng không phải là những gì mà phần lớn người Mỹ đang thấy, và chúng ta có một cuộc thăm dò mới từ CBS News cho biết 72 phần trăm cử tri đã đăng ký nói rằng Tổng thống không có sức khỏe tinh thần và nhận thức để phục vụ với tư cách là Tổng thống. Vậy, ông có đang nói rằng phần lớn người Mỹ đã bị hiểu lầm và họ chỉ cần tin tưởng Tiến sĩ O'Connor và tin vào lời ông ấy nói không?”
Như thường lệ, KJP đã bị che giấu.
Rachel Scott của ABC đã hỏi KJP rằng liệu bà có thẳng thắn với người dân Mỹ về tình trạng tinh thần của Biden hay không.
James Rosen của Newsmax hét lên, "Ông ấy bị khuyết tật sao?!" "Tổng thống bị khuyết tật sao?!"
KJP tức giận mắng James Rosen.
“Không! Không! Và hãy để tôi — hãy để tôi kết thúc với đồng nghiệp của anh, làm ơn. Và tôi biết, nhưng hét lên — nào. Anh biết rõ hơn, anh biết rõ hơn. Nào,” KJP nói.
Kelly O'Donnell của NBC đã hỏi KJP liệu có ai trong Nhà Trắng đang che giấu thông tin về sức khỏe của Biden hay không.
Kelly O'Donnell hỏi KJP: "Có ai trong Nhà Trắng đang che giấu thông tin về sức khỏe của Tổng thống hoặc khả năng làm việc hàng ngày của ông không?"
“Hoàn toàn không,” KJP khẳng định.
Kelly O'Donnell không muốn bỏ cuộc.
“Anh ấy có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra? Và chúng ta đã trải qua nhiều ngày mà anh ấy chỉ đưa ra bình luận bằng máy nhắc chữ,” Kelly O'Donnell hỏi KJP.
KJP: “Được rồi.”
O'Donnell: "Ông ấy không trả lời câu hỏi. Tôi biết anh đã thông báo về một cuộc họp báo. Chúng tôi đánh giá cao điều đó. Một cuộc phỏng vấn. Chúng tôi đánh giá cao điều đó."
Phóng viên Jacqui Heinrich của Fox News đã chỉ trích KJP vì gọi video Biden đóng băng là "hàng giả rẻ tiền".
“Chính quyền chỉ trích mạnh mẽ phương tiện truyền thông vì các clip cho thấy Tổng thống có vẻ bối rối, đôi khi cứng đờ, và bạn gọi đó là hàng giả rẻ tiền, thông tin sai lệch — ừm, gọi đó là hàng giả sâu. Bạn có hối hận vì đã sử dụng ngôn ngữ đó không?” Jacqui Heinrich hỏi.