Gần một phần ba số người ở Gaza đã phải nhịn đói nhiều ngày, theo cảnh báo của chương trình viện trợ lương thực của Liên Hợp Quốc.
“Tình trạng suy dinh dưỡng đang tăng mạnh với 90.000 phụ nữ và trẻ em cần được điều trị khẩn cấp,” Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết.
Chỉ riêng hôm 25/7, có 9 người đã thiệt mạng vì suy dinh dưỡng, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Gaza, nâng tổng số người chết vì suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu lên số 122.
Israel, quốc gia kiểm soát toàn bộ nguồn cung vào Gaza, khẳng định không có bất kỳ hạn chế nào đối với viện trợ nhân đạo và đổ lỗi cho Hamas về tình trạng suy dinh dưỡng.
Một quan chức an ninh Israel hôm 25/7 nói rằng việc thả viện trợ từ trên không xuống Gaza có thể được cho phép trong vài ngày tới, dù các tổ chức viện trợ trước đây đã cảnh báo đó không phải là cách phân phối hàng cứu trợ hiệu quả.
Trong khi truyền thông UAE và Jordan đưa tin hai quốc gia này sẽ tiến hành các đợt thả viện trợ sắp tới, một quan chức cấp cao của Jordan nói với BBC rằng quân đội nước này vẫn chưa nhận được sự cho phép từ phía Israel.
Cũng trong ngày 25/7, Đức, Pháp và Anh đã kêu gọi Israel “ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với dòng chảy viện trợ” vào Gaza.
VietBF@ sưu tập