🏁 Sau 12 ngày bắn tên lửa qua lại (từ 13–24/6), cả Iran lẫn Israel cùng lên truyền hình tuyên bố chiến thắng.
Ai thắng thật thì chưa rõ, nhưng ai cũng tự tin bảo: Tôi mới là người cuối cùng đứng vững!
📺 Phía Israel, Thủ tướng Netanyahu nói cực gắt:
- Chúng ta đã loại bỏ 2 mối đe dọa sống còn: chương trình hạt nhân Iran và 20.000 quả tên lửa đạn đạo!
- Chúng tôi làm chủ bầu trời Tehran!
- Và không quên cảm ơn Trump: Không ai từng ủng hộ Israel ở Nhà Trắng hơn ông!
- Báo Times of Israel đăng dòng tít to tướng: Chiến thắng lịch sử!.
- Nhiều bản tin mô tả Iran giờ như nằm trong tầm kiểm soát!
🇮🇷 Nhưng ở phía kia, Iran cũng bật PressTV và IRINN:
- Tổng thống Pezeshkian tuyên bố: Chúng tôi buộc kẻ thù phải ngừng bắn!
- Đài quốc gia nói rõ: Israel đã đơn phương ngưng chiến. Iran thắng áp đảo.
- Và không quên chốt cho anh em yên tâm: Chúng tôi không theo đuổi vũ khí hạt nhân!
- Hãng IRNA lặp đi lặp lại thông điệp: Iran là bên ra điều kiện. Lệnh ngừng bắn có lợi cho chúng ta.
📢 Trong lúc hai bên thi nhau phát biểu, Trump cười tươi:
- Tôi phá tan các cơ sở hạt nhân Iran rồi NGỪNG CHIẾN luôn cho lẹ!
- Cuộc chiến 12 ngày này sẽ được nhắc đến như một chiến thắng ngoại giao!
- Và không quên ra lệnh lên mạng xã hội: ISRAEL. ĐỪNG THẢ BOM NỮA!
🦉 Tóm lại:
- Một bên tuyên bố đã đập nát Iran. Bên kia bảo ép được kẻ thù lùi bước. Còn dân thế giới thì mừng vì không ai đập thêm nữa.
- Chiến thắng kiểu này gọi là: Mỗi bên thắng một bên không chịu thua!
- Người chiến thắng âm thầm còn các công ty vũ khí và mấy ông biết tin sớm Long - Short kịp thời