Hơn 228 người bị thiệt mạng ở Iran, 78 người ở Israel và nỗi lo sợ về một cuộc chiến tranh toàn diện ngày càng tăng! (Ảnh: Facebook)
Ngày 14 tháng Sáu,
Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) gồm có 10 quốc gia do TQ đứng đầu đã ra tuyên bố, lên án mạnh mẽ chiến dịch
"Sư tử trỗi dậy" mà Israel phát động nhắm vào Iran, và bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về sự leo thang của tình hình ở Trung Đông.
Xem ra tuyên bố này của
SCO không làm người ta cảm khái, mà chỉ khiến cho thiên hạ nhún vai, bởi vì
SCO chưa bao giờ dám lên án mạnh mẽ cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Nga tiến hành ở Ukraine, thực chất chỉ là xua quân để xâm lược vô cớ một quốc gia láng giềng.
Cũng vậy,
SCO tố cáo hành động của Israel nhằm vào các cơ sở dân sự và cơ sở hạt nhân Iran, gây ra thương vong cho thường dân: "Điều này đã vi phạm nghiêm đến các nguyên tắc của công pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, làm suy yếu chủ quyền của Iran và có tác động nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định toàn cầu.”
Cái cáo buộc này của SCO đối với Israel lại chỉ khiến người ta phải nhún vai, phì cười. Bởi nó làm người ta nhớ rằng SCO chưa bao giờ mở miệng cáo buộc cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, làm suy yếu chủ quyền của Ukraine và có tác động đến hòa bình và ổn định toàn cầu.
Chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với lời tuyên bố trên của
SCO. Hay là Israel không buồn quan tâm đến cái tuyên bố sặc mùi đạo đức giả của
SCO? Nghĩ cho cùng, Israel chẳng việc gì phải để ý đến
"tiếng sủa của những con chó hoang này".
Mặt khác, giữa lúc Israel và Iran đánh nhau tưng bừng khói lửa, Tổng Thống Mỹ Donald Trump dường như muốn đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Israel và Iran trong cuộc xung đột với những dòng viết trên mạng Truth Social:
"Iran và Israel nên đạt được một thỏa thuận. Giống như tôi đã giúp Ấn Độ và Pakistan đạt được một thỏa thuận".
Không thấy ông Trump nhắc một tiếng nào về cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine mà ông xem ra đã bị bó tay trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình, khi cho rằng cả Nga và Ukraine đều không có thiện chí hòa bình, mà chỉ muốn có chiến tranh, giống như bọn trẻ nít đánh nhau vậy. Thậm chí ông còn muốn đổ lỗi cho Ukraine khi cho rằng, nước này không chịu nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình.
Về khả năng quân sự, Iran, một khi chưa chế tạo được bom nguyên tử, được cho là kém xa Israel nên Iran không đời nào lại muốn có chiến tranh với Israel. Ngược lại, Israel do biết rằng họ mạnh hơn hẳn Iran nên không ngại ra tay đánh đến cùng để tiêu diệt chế độ thần quyền ở Teheran. Với Israel, ngày nào mà cái chế độ dộc tài gian xảo này còn tồn tại thì vẫn còn đó mối đe dọa về hạt nhân muốn xóa sổ quốc gia Do Thái.
Cho nên sẽ rất khó cho ông Trump muốn làm trung gian hòa giải cho xung đột giữa Iran-Israel nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho hai nước này. Vả lại, nếu Israel đã nể mặt ông Trump thì đã không mở chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong khi chính quyền Trump đang có những cuộc đàm phán với Iran. Khi cho phát động chiến dịch này, Israel đã tỏ ra xem thường cá nhân Tổng Thống Trump cũng như cả chính quyền của ông ta.
Nhận công lao cho rằng
"đã giúp Ấn Độ và Pakistan đạt được một thỏa thuận", ông Trump dường như muốn phớt lờ đi rằng Ấn Độ và Pakistan xung đột là chuyện chẳng có gì là mới. Thỉnh thoảng hai nước này lại hục hặc rồi choảng nhau vì vấn đề lãnh thổ Kashmir rồi đâu sẽ lại vào đó, giống như trời mưa xong rồi lại nắng. Chẳng cần có ai làm trung gian thì ngọn lửa vừa bị thổi bùng lên giữa hai nước này đã lại tắt lịm.
Mà ông Trumpnếu có đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột giữa Iran và Israel đi chăng nữa, thì rất có thể hôm nào đó ông sẽ lại thất vọng và bỏ ngang sau khi cho rằng cuộc xung đột này cũng giống như lũ trẻ con đánh nhau trong công viên:
"Cứ để đám trẻ con đó đánh nhau một thời gian rồi hãy can ngăn". Phen này giới tài phiệt chế tạo ra vũ khí ở nước Mỹ sẽ nhanh chóng "phất lên", nhờ vào cách suy diễn và chiêu trò độc đáo có một không hai này của ông Trump!!!