04/02/20
(Le Figaro) Báo chí Pháp đang làm ầm lên một chuyện hy hữu: một chuyến hàng khẩu trang mà người Pháp mua đă bị phía Mỹ phỗng tay trên ngay khi lô hàng chuẩn bị lên đường sang Pháp! “Bằng tiền mặt, ngay tại đường băng” – là lời khẳng định của Renaud Muselier – chủ tịch vùng Provence-Alpes-Côteimaezur về việc khẩu trang bán cho Pháp đă bị Mỹ mua hớt tay trên tại một phi trường Trung Quốc.
Giữa cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu do coronavirus gây ra, các quốc gia đang đối mặt với sự thiếu hụt vật tư y tế, trong đó có khẩu trang, trang bị bảo hộ cho nhân viên y tế cũng như bộ xét nghiệm coronavirus. Công xưởng thế giới – Trung Quốc – đang trở thành nhà sản xuất chính và được các quốc gia chăm chăm nh́n vào.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết Pháp đă đặt mua của Trung Quốc hơn “250 triệu” khẩu trang vào tuần trước để giải tỏa phần nào căng thẳng do thiếu hụt khẩu trang với lượng tiêu thụ khoảng 40 triệu khẩu trang mỗi tuần. Tuy nhiên, việc giao hàng đă không được suôn sẻ, như lời kể Renaud Muselier, chủ tịch vùng Provence-Alpes-Côte d’zur.
Trước câu hỏi của đài RT France hôm qua 01-04, ông cho biết ḿnh đă đặt mua hàng triệu khẩu trang cho vùng này. Tuy nhiên, ngay sáng qua, “một đơn đặt hàng của Pháp đă bị Mỹ mua lại, bằng tiền mặt, ngay trên đường băng. Máy bay này lẽ ra sẽ đến Pháp nhưng cuối cùng lại bay sang Hoa Kỳ.” “Ở đấy, căng thẳng rất lớn. Kẻ gian rất nhiều và đa dạng,” Muselier cũng khẳng định trên đài tin tức BFMTV sáng nay 02-04. “Chi tiết nhỏ mà không nhỏ, một quốc gia đă trả gấp ba lần giá hàng hóa ngay trên đường băng.”
Đối mặt với vấn đề này, Renaud Muselier nhận định rằng các khu vực phải “cố gắng theo tŕnh tự an toàn nhất có thể”. Chủ tịch vùng Grand Est là Jean Rottner cũng nhận định trên đài Radio Monte-Carlo: “Điều này lại xảy ra với Mỹ th́ thật là khủng khiếp, họ có khả năng, ngay trên đường băng, mua lại toàn bộ lô hàng, bằng tiền mặt.”
CHRISTINE NGUYEN
SGN