Bước 1: Ớt chuông rửa sạch thái miếng vừa ăn, hành tây cũng cắt như thế, hành lá thái khúc, tỏi băm nhỏ, ớt sừng thái lát.
Bước 2: Thịt bò rửa sạch, dùng giấy thấm khô, sau đó cắt miếng vuông vừa ăn. Cho thịt vào âu cùng 1/3 gia vị và tỏi băm trộn đều. Để 30 phút đến 1 tiếng cho thịt thấm.
Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu, chờ dầu nóng cho thịt bò vào chiên áp chảo với lửa hơi lớn. Chiên trở cho thịt cháy sém cạnh đều các mặt, thì đổ thịt ra tô.
Bước 4: Vẫn cái chảo còn nóng, bạn cho thêm 1 chút dầu vào, sau đó cho hành tây vào xào 1 phút. Sau đó cho ớt chuông vào xào 2 phút. Tiếp đến cho gia vị + thịt bò vào đảo nhanh (vẫn dùng lửa lớn). Khi thấy gia vị thấm hết vào thịt thì mới cho bơ + hành lá và ớt sừng vào xào chung 2-3 phút nữa là tắt bếp.
Trình bày : Bò lúc lắc cho ra dĩa, có sẵn cơm nghệ + cà chua thái khoanh + xà lách và khoai tây nướng
Hihih coi vậy mà Thầy hiểu trò quá chừng luôn. Lâu rồi Tí không có xem thơ Tình liên khúc gian dỡ của anh DT.
Tình của anh tuy dang dở nhưng ...trung thực hành,ngay thẳng thắn ,trong trắng trợn mà betti kêu là gian ........:hafpp y:
Dạo này bỗng nhiên trở chứng (ý là không được vui ,chứ không phải nổi máu dê ,hay sinh tính ngựa ) mỗi khi nghĩ đến những mối tình đã qua , là anh lại lảm nhảm nói ,cười 1 mình . Sợ hàng xóm nghĩ mình lên cơn khùng ,nên tạm ngưng vài bữa cho hạ cơn tửng xuống đã...:hafppy :
The Following 3 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Tình của anh tuy dang dở nhưng ...trung thực hành,ngay thẳng thắn ,trong trắng trợn mà betti kêu là gian ........:hafpp y:
Dạo này bỗng nhiên trở chứng (ý là không được vui ,chứ không phải nổi máu dê ,hay sinh tính ngựa ) mỗi khi nghĩ đến những mối tình đã qua , là anh lại lảm nhảm nói ,cười 1 mình . Sợ hàng xóm nghĩ mình lên cơn khùng ,nên tạm ngưng vài bữa cho hạ cơn tửng xuống đã...:hafppy :
Hihih... cho dù có đang giận hay đang buồn, mờ xem anh DT viết, lol Tí em cười té ghế.
Những mối tình đi dưới mưa, hay tình ăn uống của anh Tí đều ủng hộ hết. cám ơn anh DT đã mang lại tiếng cười cho phố rùm nhé. Nhớ vào Quán thả thêm thơ tình dang dở (Giang dở) của anh nhé.
The Following 2 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.