Một du khách người Mỹ đã bị bắt vì cố tình đột nhập vào hòn đảo North Sentinel (Ấn Độ) để quay phim và để lại lon nước ngọt như món “lễ vật” cho bộ tộc sống biệt lập nhất thế giới.
Mykhailo Viktorovych Polyakov (24 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã lén xâm nhập vào hòn đảo cấm North Sentinel (Ấn Độ) hôm 28/3, nơi sinh sống của bộ tộc Sentinelese, một trong những bộ tộc biệt lập nhất trên thế giới.
Theo Daily Mail, hôm 26/3, Polyakov đã đến thủ phủ Port Blair của quần đảo Andaman và Nicobar, sau đó sử dụng một chiếc thuyền bè cao su nhỏ để vượt 40 km từ bãi biển Kurma Dera để đến đảo North Sentinel.
Theo các giới chức địa phương, khi anh quay lại bờ, ngư dân địa phương đã phát hiện ra và thông báo ngay với cảnh sát.
Chính phủ Ấn Độ đã nghiêm cấm không cho phép bất cứ ai được tiếp cận đảo từ năm 1997 để bảo vệ cho cư dân khỏi dịch bệnh và sự xâm nhập trái phép.
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Polyakov vào ngày 31/3, tịch thu một máy quay phim và cho biết đoạn video đã xác nhận Polyakov đã lên bờ, lấy mẫu cát và quay lại thuyền sau khoảng 5 phút. Khi xâm nhập, trên tay anh còn mang theo một quả dừa và một lon nước ngọt như là lễ vật cho bộ tộc.
Đây không phải lần đầu tiên mà Polyakov cố gắng đến đảo cấm này. Hồi tháng 10/2024, Polyakov đã thử tiếp cận với thuyền kayak nhưng đã bị ngăn chặn. Tháng 1/25 vừa qua, anh cũng quay lại với thuyền bom hơi có gắn động cơ, còn lén quay cả người Jarawa, một bộ tộc bản địa khác trên đảo Baratang.
North Sentinel là hòn đảo bao quanh bởi rạn san hô, trải dài khoảng 9,6 km. Tất cả người nước ngoài, kể cả người Ấn Độ đều bị cấm đi lại trong phạm vi 5 km của hòn đảo nhằm bảo vệ người dân bản địa khỏi các căn bệnh cũng như bảo vệ lối sống đặc thù.
Lần gần nhất bộ tộc Sentinelese trở thành tiêu đề của giới truyền thông quốc tế là vào năm 2018, sau khi họ đã giết chết một người truyền giáo người Mỹ tên John Allen Chau (27 tuổi) khi John Allen Chau đặt chân lên đảo với mục đích là truyền đạo.