Thời Việt Nam XHCN bịnh viên vui hơn vì nhiều người ngồi chờ cơm từ thiện. Chứ thời VNCH miền Nam không có cảnh này, bịnh viên công đài thọ tiền thuốc , chữa trị và cơm nước.
Nhựt Bổn sau khi bị Mỹ thả 2 bom nguyên tử, làm cho thua trận, đầu hàng vô điều kiện thật đau đớn, chưa nước thứ 2 nào khác phải bị bom nguyên tử như Nhựt.
Nhưng rất nhanh chóng, họ hồi phục kinh tế và vươn lên top đầu Thế giới nhờ nội lực và hổ trợ không nhỏ của chính Mỹ.
Nếu Nhựt mà căm thù Mỹ như cách mà Cộng sản Việt Nam căm thù VNCH thì còn lâu Nhựt mới được giàu mạnh như hôm nay. Không biết rõ trong giáo dục, báo chí, truyền thông ...họ có dạy dân mình căm thù Mỹ là tự tôn dân tộc, là yêu nước không, nhưng tôi đoán mò bằng cảm nhận trực quan là không! Vì tôi tin chỉ những nước Cộng sản hoặc Hồi giáo cực đoan mới nuôi dưỡng và kích động hận thù dai dẳng, nhỏ mọn thôi.
Sau ngày 30 tháng tư năm 75 tôi vẫn gọi ngày đó là ngày mất nước.
Nhưng chữ mất nước đó tôi vẫn hiểu là mất chế độ VNCH.
Ngày nay tôi nhìn thấy một đất nước nghèo nàn về văn hóa đạo đức hèn hạ lưu manh ha cấp dưới sự đô hộ của VC tôi thấy mình đã mất nước thật sự vì nó không có một chút gì là Việt Nam nữa. Nó đã trở thành một nước lai tàu xa lạ như mình đọc và nghe qua sách vở phim ảnh.
Nguyên Nguyễn
Triển lãm quân trang, quân dụng Quân Lực VNCH mỗi Chủ Nhật đầu tháng trước Ngân Hàng Bank Of America góc đường Bolsa Ave và Magnolia, thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ.
Chủ Nhật 1/9/2024
*****
Tối qua BBKing chào mừng Father's Day với một chầu nem nướng, sau phần quà cáp là nói chuyện về ba, sắp nhỏ nhắc lại những father's day trong quá khứ của cha con tôi, tôi kể chuyện về ông nội sắp nhỏ.Ba tôi là một người đàn ông rất mẩu mực suốt cả cuộc đời. Khi còn là công chức VNCH, lúc nào ba cũng chu toàn mọi nhiệm vụ được giao phó từ ty thông tin tỉnh Vĩnh Long đến tòa tổng lãnh sự ở Hong Kong, một người công chức gương mẫu. Rồi mất nước, chung với vận nước, bà cũng chịu mọi sự cơ cực của người 'thua cuộc '.
Khi đến được bến bờ tự do là ba bắt tay ngay vào cuộc đấu tranh cho tự do, nhân quyền cho Việt Nam, và cứ thế ba đi miệt mài cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay trong một lần công tác ngoại quốc. Ba ra đi ngày ấy còn trẻ hơn tuổi tôi bây giờ, mà ba làm được nhiều việc cho cộng đồng, đất nuớc Úc, Việt Nam.Tôi nhận thấy mình còn phải học hỏi và noi gương ba.
Sinh thời ba bị tiểu đường khá nặng nên ăn uống rất kiêng cử từ ngày ba mất mỗi năm hai lần: ngày giỗ và Father's Day tôi phá một ly cà phê sữa, sữa và đường là 2 thứ kiêng kỵ của bà sinh thời với lời khấn: Ba cứ uống thoải mái đi,nàng Diabex đã thua ba rồi ! Cúng xong thì đem đồ bỏ, vì tôi cũng vương vấn với nàng Diabex.
Có lẻ nói chuyện và nghĩ về ba nhiều nên đêm qua tôi mơ gặp ba, hai cha con nói đủ thứ chuyện trên đời dưới thế ,rồi thì tiếng điện thoại alarm Fly me to the moon đánh thức tôi tới giờ dậy đi làm.
Con và thấy lời 2 cháu chúc ông nội happy Father's Day.
Father's Day 2024
Con
Quang Trung.
*****
MƯỜI THỨ CHỈ CÓ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM THỜI CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA.
1. Học sinh đi học không cần đóng học phí.
Đây là chính sách khuyến học của Chánh phủ VNCH dành cho tất cả con em Miền Nam được tiếp cận tri thức.
2. Đi bịnh viện không tốn tiền. Các bạn khó tin ư? Nhưng đây hoàn toàn là sự thật.
Các bịnh viện do Chánh quyền VNCH quản lý đều miễn phí tiền khám chữa bệnh cho người dân.
Và đặc biệt, bác sĩ và nhân viên y tá vô cùng gần gũi và thân thiện với bệnh nhân cho dù người giàu hay người nghèo.
3. Trẻ con, người lớn khi đi ngoài đường nếu gặp phải đám tang đều đứng lại, cởi nón và cúi đầu đưa tiễn người quá cố.
4. Bất kỳ ai đang trên đường phố, nếu nghe tiếng Quốc ca vang lên đều đứng nghiêm trang chào cờ với lòng tự hào dân tộc.
5. Học sinh được uống sữa, ăn bánh mì miễn phí. Ăn uống đến phát ngán phải lén bỏ bánh mì vào thùng rác.
6. Các bạn được quyền bầu chọn người đứng đầu đất nước thông qua bầu cử Tổng Thống một cách dân chủ và công khai.
7. Nếu không hài lòng về chánh sách quản lý đất nước của Chánh phủ, các bạn có quyền xuống đường biểu tình thể hiện chính kiến.
Các bạn có thể đứng trước Dinh Tổng Thống chửi rủa hay đốt hình ông ta mà không gặp bất kỳ sự đàn áp hay bắt bớ gì của Chánh quyền.
8. Ra đường các bạn có thể đeo bao nhiêu vàng, mang bao nhiêu tiền cũng không sợ bị cướp giật.
9. Khi chạy xe trên đường, các bạn cũng không sợ Cảnh sát Công lộ xin bánh mì.
10. Các bạn cầm Giấy thông hành VNCH có thể đi khắp thế giới mà không bị coi thường, khinh rẻ. Ngược lại, được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng.
Còn nữa, còn nhiều nữa những thứ đã tồn tại ở Miền Nam Việt Nam trước 1975 mà đến tận bây giờ ở chế độ hiện nay vẫn không hề có được.