
Hai người đến với nhau để thành một Hôn Nhân nhưng theo năm tháng, nhiều cuộc hôn nhân chỉ còn lại một mình…
Có người vợ nọ bình luận một câu khiến tôi ám ảnh vô cùng: Anh ấy đã từng bảo em là Tất Cả của anh ấy và bây giờ, đúng vậy, em đang làm Tất Cả đây! Bao nhiêu cuộc hôn nhân đang như thế khi người chồng cưới xong là bỏ mặc vợ lo, cứ như thể hôn nhân là chuyện của… đàn bà. Thậm chí, người vợ tag chồng vào những bài viết về hôn nhân là các ông… điên tiết, coi là lắm chuyện.
Hôn nhân một mình thì không thể đi xa được đâu, thưa các anh chồng! Hôn nhân là Đôi Mình, là Chúng Mình. Chúng ta cưới nhau về đâu phải để vui cửa vui nhà có con ẵm cháu bồng? Chúng ta cưới nhau về để bắt đầu một cuộc đời mới với 4 cánh tay, 2 cái đầu cùng nghĩ, cùng làm, cùng tận hưởng cuộc đời. Đừng để vợ phải một mình, đừng coi việc hôn nhân là chuyện của đàn bà nữa, được không?
Hôn nhân thì đừng một mình, dù là vợ hay chồng một mình cũng là thất bại của người kia thôi. Những tân toan lo nghĩ về hôn nhân cần được chia sẻ vì cả hai đều có phần trong đó. Không phải vì “tôi nói vợ tôi có hiểu đâu mà nói”, càng không phải “nói mãi rồi anh ấy có thủng đâu, nên chả buồn nói nữa”. Rồi đẩy bạn đời mình ra khỏi cuộc hôn nhân này lúc nào không hay. Rồi lại ầng ậc nước mắt mà một mình chèo chống. Rồi lại nuốt nước miếng nhìn những hôn nhân hạnh phúc mà thèm.
Hôn nhân một mình còn là không có tiếng nói chung, chẳng có xót thương của người nhà với nhau, cũng không có cả giấc mơ chung, đồng sàng dị mộng. Là người vợ cứ vò võ đợi chồng thay đổi. Là người chồng mặc định chia đôi thế giới của mình một cách rõ ràng đến đau lòng: Vợ và tất cả ngoài kia. Thậm chí, thành kẻ đa nhân cách, ở nhà với vợ một kiểu, ra đường một kiểu hoàn toàn khác.
Chúng ta đã cưới nhau vì lẽ gì, quên rồi ư, hỡi những người chồng? Nếu các anh không chịu thay đổi, không xúm tay vào cùng cuộc hôn nhân này thì một ngày kia, các anh cũng sẽ chỉ còn một mình trong cuộc hôn nhân này thôi. Bởi phụ nữ mà nói, một khi họ đã tìm thấy hạnh phúc tự thân, các anh sẽ chỉ còn là vật trang trí, thậm chí, thành vô hình, vô dụng. Và đàn ông mà nói, thành vô dụng trong mắt vợ là điều ta đâu muốn, đúng không? Đừng đợi đến khi mây bay khắp tóc mới nhận ra chứ?
VietBFsưu tập