
Là đừng “tốt quá” chứ không phải là đừng làm người tốt. Là khi làm vợ thôi chứ không phải trong tất cả các mối quan hệ.
Một người vợ tốt quá là một người vợ cái gì cũng quá tốt đẹp, hoàn hảo khiến cho người chồng cảm thấy họ chẳng cần phải làm gì để giúp đỡ vợ mình nữa. Người chồng không còn cơ hội để giúp vợ sẽ thành gã chồng lười, ăn sẵn. Thậm chí, thành lép vế trước vợ. Khi đàn ông cảm thấy lép vế trước vợ, anh ta sẽ có xu hướng đi tìm những phụ nữ yếu đuối hơn vợ mình để được thể hiện bản lĩnh đàn ông. Tôi đã chứng kiến nhiều người vợ rất tốt, rất tuyệt nhưng lại bật khóc khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một cô gái bia ôm. Đàn ông luôn có nhu cầu thể hiện bản lĩnh đàn ông, hãy cho họ cơ hội làm việc đó với vợ của mình. Đừng lúc nào mình cũng luôn đúng, mình luôn tốt, mình luôn tuyệt.
Một người vợ tốt quá là một người vợ cái gì cũng miễn phí hết, hy sinh trọn vẹn cho chồng. Đúng, nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc nhờ việc cả hai biết hy sinh cho nhau, hy sinh cái “tôi” của mình vì cái “chúng tôi” nhưng nếu nó chỉ từ một phía là bạn hoặc nó không khiến bạn hạnh phúc, hãy xem lại. Hãy tự hỏi bản thân mình xem, liệu chồng bạn có nhận ra điều đó không? Động lực nào khiến bạn muốn hy sinh? Vì bạn là vợ, vì bạn muốn giữ anh ấy hay vì việc bạn hy sinh khiến bạn thấy hạnh phúc hơn? Làm vợ nhiều khi cũng cần đòi hỏi, cần yêu cầu đối phương phải đáp lại. Đừng tốt quá đến mức cái gì cũng miễn phí. Nên nhớ, đồ miễn phí đa phần đều là thứ người ta không xem trọng.
Một người vợ tốt quá là người vợ bao dung hết lần này đến lần khác. Có những thứ bao dung sẽ giúp cuộc hôn nhân dễ thở hơn, giúp người chồng có thể thay đổi tốt hơn, khiến bản thân bạn không còn vật vã hay sống trong hận thù, cay cú. Nhưng bao dung nhiều lần với cùng một lỗi thì nó lại là sự trốn tránh. Là bạn trốn tránh sự thật hiển hiện, đó là bao biện chứ không còn là bao dung nữa đâu. Thậm chí, nó còn là tiếp tay. Như bạn vẫn nấu một bữa cơm thật ngon cho chồng khi đó là lần thứ 7 anh ta nhắn tin à ơi với gái thì bữa cơm đó sẽ thành phần thưởng khuyến khích anh ta vừa ăn vừa nhắn tin à ơi gái lần thứ 8. Đó không gọi là bao dung, đó là lệ thuộc rồi. Hãy bớt lại những “phần thưởng” để được nhận sự tôn trọng đầy đủ hơn.
Làm vợ thì đừng tốt quá không có nghĩa là bạn phải làm một người vợ xấu. Tôi luôn tin vào thuyết tâm lý: Muốn người ta đối xử với mình thế nào, hãy đối xử với người ta như vậy. Thế nên nếu bạn làm một người vợ xấu, bạn sẽ nhận về một người chồng tệ. Và ngược lại. Tôi chỉ nhắn nhủ với những người vợ về giới hạn của việc làm một người vợ tốt. Giới hạn đó được đo lường bằng sự cho đi phải được nhận về, bằng sự trân trọng giữa vợ chồng với nhau. Không phải là đặt lên bàn cân mỗi sự cho đi mà hãy là lòng tự tôn của bạn, ngừng tử tế nếu anh ta không xứng đáng nhận sự tốt đẹp ấy, nếu như anh ta coi rẻ sự tốt đẹp bạn làm, nếu như anh ta chỉ coi bạn là thứ ưu tiên áp chót sau đủ thứ ưu tiên anh ta dành cho thiên hạ ngoài kia.
Cuối cùng, cái gì cũng cần cả từ chính bạn. Là bạn có nhận ra những điều chồng mình đã làm cho mình chưa hay chỉ nhìn thấy những điều anh ta chưa làm? Là bạn hãy cứ làm một người vợ tốt đi, nhưng đừng tốt quá, bỏ qua mọi giới hạn, tôn nghiêm của mình. Vậy thôi!
VietBFsưu tập