Cậu con trai thấy cứ mỗi khi trong nhà có cái gì trục trặc thì mẹ lại gọi ông hàng xóm sang sửa. Khi thì cái bếp ga không bật được, khi thì van nước bị rò, khi thì cầu dao điện bị nhảy,… thậm chí cả việc thay cái bóng đèn điện bị hỏng.
Một hôm có cái bóng đèn tuýp treo ở trên tường phòng khách bị cháy. Bà Mẹ bảo cậu con trai:
- Con chuẩn bị sẵn cái thang và cái bóng đèn mới mẹ để ở trong kho. Mẹ sang bảo bác ấy sang thay cho.
Cậu con trai vùng vằng:
- Mẹ lạ thật đấy ! Cái gì mẹ cũng gọi ông ấy. Sao mẹ không bảo bố làm?
Bà mẹ nói với giọng chảy dài:
- Ôi giời ! Chờ bố con thì con cũng chưa lòi ra nữa con à !!!
VietBFsưu tập