Với lòng nồng nàn yêu nước, người Việt không ngại hiểm nguy, gian khó để chiến đấu cho giang sơn, thậm chí là giả gái để được cống hiến sức mình cho nước nhà. Giai thoại về Cai Công vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay.

Ngược về quá khứ những năm quân Đông Hán đô hộ nước ta, có hai vị Trưng nữ tướng oai dũng đứng lên chống giặc. Ngay khi hay tin, biết chung chí hướng, Cai Công quyết cùng góp sức với hai bà. Đến khi dò la định xin theo thì biết đoàn quân toàn các chị em. Dù vậy cũng không thể cản bước, ông đã ra một quyết định táo bạo: cải trang thành phụ nữ.
Khi đến ra mắt hai bà để ứng tuyển, ông… qua cửa trót lọt (chắc là xinh lắm). Bà Trưng vui mừng nhận Cai Công làm bộ tướng và hẹn ngày hội quân khởi nghĩa.
Chỉ trong vòng 15 ngày, Cai Công đã chiêu mộ được rất nhiều nghĩa binh, rồi tất cả cùng nhau giả gái hết sạch. Ai mà ngờ đội quân cải trang này xịn dữ vậy. Hợp với quân Hai Bà Trưng, họ đạp tên thái thú Tô Định cút khỏi đất Việt luôn. Khi hai bà lên ngôi vua, Cai Công được phong Khai quốc Đại nguyên soái.
Việt Nam đã có bà Nguyễn Thị Bành giả trai đánh giặc thì cũng không thể thiếu ông Cai Công giả gái chinh chiến. Dù là ai đi nữa, mỗi người Việt luôn sục sôi tình yêu nước. Dù thể hiện có thể khác nhau, nhưng chung quy vẫn coi tổ quốc là số 1.