Tòa nhà ở ngoại ô Pennsylvania, nơi ông Donald Trump đang vận động tuyển cử, bỗng bất ngờ biến thành một nơi trình diễn nhạc sau khi vị cựu tổng thống phải ngừng nói tới hai lần vì các trường hợp khẩn cấp y tế trong phòng.
Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa phải tạm dừng một phiên hỏi đáp khi một bác sĩ trong phòng đang ra tay chăm sóc vị khán giả đầu tiên ngã bệnh. Sau khi tình trạng khẩn cấp y tế lần thứ hai xảy ra và cuộc vận động bầu cử của ông Trump do Thống Đốc South Dakota Kristi Noem điều hành phải ngừng lại lần nữa, ông Trump đã thôi không trả lời các câu hỏi.
Trong lần đầu tiên cuộc nói chuyện bị gián đoạn, ông Trump đã yêu cầu bài “Ave Maria” được trỗi lên, và liền được đáp ứng bằng một bản trình tấu bài hát. Trong lần trở ngại thứ nhì, ông Trump nói rằng ông muốn nói đến phần trình diễn bài hát của ca sĩ opera người Ý Luciano Pavarotti. Bài hát này liền được phát ra.
Khi Thống Đốc Noem thông báo người ngã bệnh thứ nhì đã đứng dậy và bước đi, ông Trump chỉ nói thêm chừng vài phút trước khi yêu cầu cho nghe nhạc tiếp, và nhiều người trong đám đông vẫn nán lại vì không rõ liệu ông đã nói xong chưa.
“Hai người đã ngã xuống là những người yêu nước,” ông Trump nói sau tiếng nhạc. “Chúng tôi yêu quý họ. Và vì họ mà chúng tôi kết thúc buổi tập họp bằng một cuộc chơi nhạc tuyệt vời, có đúng không chứ?”
Ông Trump gợi ý rằng mọi người có thể kết thúc buổi tối với các khán giả vẫn còn ngồi trên ghế để thưởng thức một số bản nhạc chọn lọc thay vì nghe ông trả lời nhiều câu hỏi hơn.
Ông yêu cầu nhạc disco của nhóm Village People mà Đoàn Thanh Niên YMCA ưa chơi, và tiếng nhạc liền được phát qua loa, báo hiệu cho thấy ông Trump đã nói xong và sẵn sàng rời đi. Nhưng ông vẫn ở lại trên sân khấu.
Thế là lại trỗi lên nhiều bản nhạc hơn, với nhiều điệu nhảy hơn, kéo dài suốt 40 phút.
Ông Trump lắc lư và nhảy nhót trên sân khấu theo một loạt các nhạc phẩm chọn lọc, bao gồm “Nothing Compares 2 U” của Sinead O’Connor, “Hallelujah” của Rufus Wainwright và “November Rain” của Guns N ‘Roses… trong khi một số khán giả vẫn nán lại để thưởng thức cho tới mãn cuộc và số khác lần lượt rời đi.
Phát ngôn viên của vị cựu tổng thống, là Steven Cheung, viết trên trang mạng X rằng “một cái gì đó khá đặc biệt đang xảy ra ở Pennsylvania” ngay khi cảnh tượng nói trên diễn ra, rồi thêm rằng ông Trump “không giống với bất cứ chính trị gia nào trong lịch sử, và điều đó thật là tuyệt vời.”