
Không có người đàn ông nào hoàn hảo cả em, chỉ có người đàn ông chịu vì em mà từ chối những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Không có người đàn ông nào yếu đuối, chỉ có người đàn ông chịu vì em mà gạt bỏ đi hết thảy sự tôn nghiêm của chính mình.
Không có người đàn ông rãnh rỗi, chỉ có người đàn ông coi trọng cảm xúc của em mà để tâm đến những cuộc gọi.
Không có người đàn ông toàn mỹ, chỉ có người đàn ông vì em mà chịu cân nhắc trước mọi sóng gió của cuộc đời, rồi chấp nhận vun vén cái khối cảm xúc đó sao cho trở nên hình hài nguyên vẹn.
Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ để đổi lấy sự an toàn mà bao năm qua em chưa cảm nhận được...
Có thể, khi yêu em sẽ thấy người đàn ông của mình chưa bao giờ khố đau, nhưng thử một ngày nào đó bất ngờ em tìm đến anh ta vào khoảnh khắc anh ta tôi tệ nhất, tôi dám cam đoan rằng em sẽ rơi nước mắt vì họ...
Cuộc đời này là vậy đây, khoác cái mác đàn ông lên người chẳng mấy gì là dễ chịu, vì là đàn ông nên họ không được phép yếu lòng, là đàn ông nên họ không được phép gục ngã.
Nhưng sẽ đến một thời điểm nhất định nào đó khi mọi thứ đã quá đè nặng, em đừng bất ngờ khi người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ kia lại gục mặt vào ngực em khóc òa lên như một đứa trẻ. Đàn ông, cũng có lúc họ yếu mình trước mọi thứ em à.
Nếu em gặp được một người thật sự thương em, chỉ hi vọng em để tâm tới lời nói của họ một chút, em tôn trọng lấy cái cảm xúc của họ đã bỏ ra, lúc ấy họ sẽ nói với em một lời cảm ơn, cái lời cảm ơn mà phải dè dặt bao nhiêu năm qua mới có thể thốt lên với người mình thương thật lòng.
Vậy thôi, tình yêu của đàn ông nó rất đơn giản, nhưng cũng lại sắt cạnh vô cùng...
Khi em cho họ một niềm hi vọng, họ đổi lại cả một trời tâm đắc...
Khi em cho họ một sự hậu phương vững chắc, họ nguyện đổi lại cả một đời an yên!
VietBF@sưu tập