
Ngày mai là ngày thôi nôi của cháu nội Đích tôn cu Bon, Lý không chợp mắt được tý nào. Trong đầu Lý một bộ phim đời dài tập đang hiển hiện rõ nét, Lý muốn cắt bớt đi ...nhưng biết cắt đoạn nào đây?
Ba chồng mất đi, giờ chỉ còn mẹ chồng sống cô quạnh. Lý rất muốn đón mẹ về nhà mình, biết nói gì đây để bà hiểu được tấm lòng mình, tấm lòng đã được "tẩy rửa những sân si , ganh ghét " mà trước đây Lý giành cho ba mẹ chồng và những đứa em chồng ngoan ngoãn "nhưng đáng ghét " trong con người Lý ?
Cũng chỉ là mẹ hay bày cho Lý nấu những món cổ truyền của người Huế, quê hương mẹ. Lý là người Bắc và chưa bao giờ vào bếp vì đã có mẹ đẻ dâng tận miệng ... Mẹ thích con cái đi và về phải thưa gửi người lớn. Lý ở với bố mẹ mình đi đâu, làm gì và ở đâu qua đêm cũng không cần báo cáo ..." thật rắc rối " !
Mấy đứa em chồng, cứ : " chị ơi, em mượn đôi giày chút nha" , " Chị ơi chị ..." nhiêu khê !
Lý sinh được thằng con trai, báu thật ... Và không phải đụng tay chân, vì mẹ chồng và các cô em chồng làm hết, rồi kiêng khem đủ điều : " Con đừng chà tay, mai mốt gân nổi xấu lắm " ..." không kì dơ thấy mẹ " . " Con đừng bắc tay qua trán, nặng đầu con à " ... " Suy nghĩ thì phải bắc tay qua trán chứ, bực bội à " . " Chị ơi, em ẵm cháu đi chơi chút nha " ... " Con tao mà nóng sốt, tao đào mồ mả Tổ tông nhà mày lên cho coi " ...
Chồng Lý biếu ba mẹ ít tiền ăn quà, Lý cũng chì chiết, giận hờn và so bì với các em. Ông bà cho quà các cháu thì Lý đòi phần hơn " vì nó là ..cháu Đích tôn " ...
Ôi !
Rồi Lý cuới vợ cho con, Lý cũng bắt con " lấy người Bắc, tao mới cưới cho, dân vùng khác đừng đem về, nếu không được sự cho phép của tao, tao từ ... " .
Người xưa có câu " Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy " ...
Điệp khúc lặp lại. Con dâu của Lý cũng y chang " Cô Lý " ngày xưa, và Lý chanh chua, cay nghiệt đáp trả kịch liệt ...để rồi chúng đã ra ở riêng, Lý cũng phải nín thinh vì con dâu còn "nặng ký " hơn Lý của ngày xưa !
Lý chăm sóc cho cháu nội, con dâu nó bảo : " Mẹ thay áo, rồi lại ẳm
cháu, mùi mồ hôi chua thấy mẹ " . Lý sạch lắm mà, sao nó ngang ngược thế không biết ? Lý nấu cho nó ăn no, ngon, đủ dinh dưỡng, mà nó còn bắt con trai Lý phải mua đồ ăn ở ngoài, đưa vào phòng ăn một mình, chớ có mời Lý một lời nào !
...
Những thước phim cuộc đời, cứ thế cứ thế lặp đi lặp lại. Lý giật mình tỉnh dậy ...đã hơn 8 giờ sáng !
Lý sẽ đến xin lỗi mẹ chồng và gọi điện cho các em chồng nói rõ : Lý sẽ CHĂM SÓC MẸ ĐẾN KHI MẸ RỜI NHÂN THẾ !
Chồng Lý sung sướng vui mừng như trút được gánh nặng, nắm tay Lý :
_ Cảm ơn em, bà nội cu Bon đã thông suốt. Chúng ta sẽ phụng dưỡng mẹ để làm gương cho con cháu, đúng không em? .
VietBF@sưu tập