
Một ngày nọ có một Anh chàng dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ.
Đến bữa nấu cơm cô nàng xăng sái vào bếp. mặc dù biết là người yêu mình chẳng biết nấu nướng gì, nhưng vì sỹ diện cho nên Anh chàng hắng giọng :
- Mẹ cứ ngồi chơi xơi nước, mọi việc cứ để bạn con lo.
Và cố ý nói to :
- Nhà này bữa trưa là mẹ không thích cầu kỳ đâu, em đừng vẽ chuyện chỉ đơn giản là đĩa rau luộc với mấy quả trứng thôi đấy !
Sau khi dạ một tiếng rất ngọt ngào cô nàng sắn tay vào bếp.
Đầu tiên là luộc trứng, sau một hồi phân vân cô nàng mở điện thoại nhắn tin cho người yêu :
Anh yêu à, nước sôi rồi!
Anh chàng nhắn tin lại :
Cứ đe y nuoc soi cuon len ba lan la đuoc.(Cứ để ý nước sôi cuộn lên ba lần là được.)
Cô nàng nghĩ bụng :
Tưởng gì chứ việc ấy thì đơn giản.
Đến công đoạn luộc rau Sau khi nước cuộn lên ba lần cô nàng lại nhắn tin hỏi,
Anh chàng nhắn tin lại :
Rau thì em gắp ra đĩa, nước luộc thì đổ ra bát nhưng nhớ phải : ĐANH DAM VAO NHE
Sau khi đã gắp rau ra đĩa đọc đến đoạn sau cô nàng ngượng quá lủi thủi bê bát nước rau đi vào nhà vệ sinh .
Hơi tò mò bà mẹ đi vào nghe ngóng, vừa vào đã quay trở ra nét mặt hớn hở nói nhỏ với con trai :
Mày thì....thế mà không cho mẹ biết, thôi được rồi bao giờ đi mẹ mua cho mấy quả trứng ngỗng để mà bồi dưỡng, nhà mình có phúc nên mới được cả trâu liền nghé ! Phải lo cưới ngay thôi con.
Anh chàng giật mình không hiểu nén đi vào nhà vệ sinh thì phát hoảng khi thấy bạn gái mình đang chổng mông vào bát nước rau, mặt đỏ tía tai đang ậm ọe.
Không hiểu gì chàng tiến lại vừa định hỏi lý do thì bạn gái đã chìa điện thoại có cái tin nhắn mà chàng vừa gửi : ĐANH DAM VAO NHE ( đánh dấm vào nhé)
Anh chàng sững sờ cố nhịn không dám cười !!!
Thì ra là...
Lỗi chính tả...kkk...
VietBF@sưu tập