Qua 20 năm hành trình Đường Lên Đỉnh Olympia, đến năm 2020, trong số 19 quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia và được học bổng du học ở Úc, 17/19 quán quân đã định cư và làm việc ở nước ngoài, chỉ có 2 người quay về nhưng rồi cũng rời VN.
Thực ra thì hầu hết, đa số, tuyệt đại đa số quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia đều không nói, họ chỉ lặng lẽ "bỏ phiếu bằng chân", du học tốt nghiệp xong thì chọn ở lại nước ngoài để ứng dụng kiến thức và phát triển sự nghiệp, mưu cầu hạnh phúc.
Chu Ngọc Quang Vinh (SN 2008), học lớp 12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái. Chu Vinh lần đầu tiên xuất hiện trong Olympia 24, với cuộc thi đầu tiên là cuộc thi Tuần 3 Tháng 1 Quý 1. Nam sinh đã xuất sắc mang về vòng nguyệt quế tại cuộc thi với cả 4 phần thi: Khởi động, Vượt Chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích với số điểm lần lượt là 95, 145, 175 và 250, Chu Ngọc Quang Vinh chính thức góp mặt ở vòng thi quý I.
Con dại lắm con à..
Đáng lẽ con phải nhịn.
Đáng lẽ con phải đợi khi nào rời khỏi đất nước này, con hãy viết.
Đáng lẽ con phải đợi khi nào chân vững hãy lên tiếng..
Con dại lắm con à..
Con tưởng con thật thà, thẳng thắn trung thực mà sống được ở đất nước này sao?
Con tưởng dựa vào tài năng mà được trọng dụng ư?
Con tưởng chỉ cần nỗ lực là thành công ư?
Nhưng cái dại của con, lại thức tỉnh bao nhiêu trái tim non nớt khác.. Chắc chắn khi nhìn vào con họ sẽ học cách im lặng....Họ hiểu rằng mảnh đất này không dành cho họ..
Chắc chắn có 1 thế hệ như con sẽ âm thầm nỗ lực để thoát khỏi hang... Họ được con bấm nút cảnh báo rằng... chỉ có cách đi khỏi đây, lời nói mới được tôn trọng..
Con là viên gạch lót đường, là ngọn hải đăng chỉ lối..
Anh hùng làm sao được bình yên, bởi vận mệnh sinh ra là để hy sinh rồi..
Rất nhiều người ủng hộ con dù họ không dám nói...
Và sự việc họ tấn công con chính là vết nhơ lịch sử... và nó sẽ lưu truyền muôn đời sau.
Cái tên Chu Ngọc Quang Vinh, mãi quang vinh như tên của con vậy.
*****
“Cuối cấp 2 là tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây cao trào nhất. Dần dần, tôi phát hiện những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, chỉ biết lừa gạt dân nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài”.
Mặc dù đây chỉ quan điểm của cá nhân Vinh, nhưng nó là một cú tát vào mặt chế độ từ một người có tri thức.
Ngay lập tức, đội quận hồng vệ binh đã tấn công nam sinh này, khiến nam sinh phải lên tiếng xin lỗi. Hàng loạt trang fanpage và báo chí lên bài đấu tố nam sinh này vô ơn với Đảng, với đất nước.
Chưa dừng ở đó, nam sinh này đã bị công an thành phố Yên Bái mời lên làm việc vì dám nói thật.
Khi tìm hiểu về các nước văn minh, bạn Vinh quên mất một điều, đó là bạn đang sống ở đất nước không có tự do ngôn luận.
Có một em học sinh
Vừa mới đạt giải nhất
“Đỉnh Olympia”
Hẳn là vui ngây ngất!
Em thật thà đã viết:
Học giỏi để sang Tây
Vì nhà trường ta dạy
Có nhiều điều sai sai!
Dân cũng bị lừa gạt
Mà em yêu sự thật
Muốn sống ở nước ngoài…*
Chuyện chỉ có thế thôi
Bị xúm vào chửi mắng
Đồ phản phúc, vô ơn
Vứt bỏ lòng yêu nước!
Quý Sở lo cuống quit
Báo Tỉnh uỷ kịp thời
Rồi vội vàng bối rối
Trình báo với công an!
Cả hệ thống họp bàn
Như sắp có biến động
Phải đồng loạt ra quân
Dập tắt ngay dư luận!
Phải nắm bắt tư tưởng
Đối tượng viết tường trình
Chủ trì ngành Công an
Cả phụ huynh vào cuộc!...
Nhớ chuyện Võ Nguyên Giáp
Sinh viên trường Đông Dương
Lên án thực dân Pháp
Luận văn đạt xuất sắc
Ông thầy Tây ngợi khen**...
Giật mình, ở Việt Nam
Thời nay khác Pháp thuộc
Buột mồm nói sự thật
Dễ bị phạt, bị tù!
Các bạn “Nhất Olympia”
Đều “tự hào, yêu nước”
Rồi đến khi thoát được
Học xong không trở về…
“Chế độ này nó thế” ***
Chắc đến Tết Công Gô
Dân mới “được mở miệng” ****
Nói suy nghĩ tự do?
Mạc Văn Trang