
Có chàng thanh niên trẻ tuổi ngồi bên bờ sông, anh ta thẩn thờ nhìn dòng sông chảy xiết. Ngay lúc đó có vị thiền sư đi ngang qua, thấy vậy liền nhẹ nhàng lại gần bắt chuyện.
Chàng trai trẻ thổ lộ với ông thiền sư là mình vừa bị mất việc làm, người yêu chia tay, bạn bè quay lưng, gia đình hắt hủi, cuộc đời của mình bỗng chốc đi vào ngõ cụt không có đường ra.
Ông thiền sư nghe vậy liền tiện tay nhặt một viên sỏi rồi ném xuống nước, viên sỏi rất nhanh bị nước cuốn đi mất. Sau đó ông mỉm cười rồi nói với chàng trai:
- Nhiều thứ trên đời cũng như viên sỏi này vậy.
Chàng trai bần thần một lát rồi sực tỉnh:
- Phải rồi, chỉ cần ném được gánh nặng sỏi đá trong lòng, chẳng phải tâm sẽ thanh tịnh, đầu óc bớt nặng nề, mắt sáng hơn mà nhìn thấy được tương lai ở phía trước sao?
Nói đoạn, chàng trai liền quỳ xuống vái lạy ông thiền sư, nhưng ông thiền sư lắc đầu:
- Không... không, ta đang bảo là đời của thí chủ như vậy thì ziieo miình tuự vaẫn đi cho nhẹ nợ!
VietBF@sưu tập