
Cô giáo dậy thêm tiếng Anh của mình 24 tuổi, nói chung là trẻ đẹp và vui tính. Mình từ ngày đăng ký vào học đã đem lòng thích cô rồi, tối nào về mình cũng lấy lý do hỏi bài vở để nhắn tin nói chuyện với cô.
Được một thời gian, mình cảm giác như cô giáo đã thích mình. Cô luôn là người chủ động hỏi han việc ăn uống, ngủ nghỉ của mình. Rồi có lần mình với cô giáo cùng nhau đi ăn, cô giáo chủ động ôm eo mình và bảo thích ngồi sau xe của mình vào mùa thu vì cảm thấy thoải mái.
Tối hôm qua, 12h đêm, cô giáo kêu đói, thèm ăn bánh mỳ, thế là mình phi sang tận phố cổ để mua bánh mỳ mang đến nhà cô giáo. Mình còn cẩn thận mặc bộ quần áo đẹp, xịt cả nước hoa vì trong đầu nghĩ rằng cô giáo tự nhiên đêm kêu đói như thế chắc là có ý đồ.
Mang bánh mỳ lên nhà cô giáo, mình bấm chuông thì có ông anh ra mở cửa. Mình bất ngờ vl, ông anh tự xưng là người yêu của cô giáo, vừa mới quay lại sau chia tay. Mình ngại quá, xin phép ra về. Về tới nhà thì cô giáo nhắn tin cảm ơn mình vì đã ở bên, cô quay lại với người yêu rồi, vì người yêu cô thèm ăn bánh mỳ nên cô mới nhờ mình đi mua hộ.
Cái đm, thế hóa ra trên đời này toàn quả kèo dự phòng à? Ta hận…
Ka ka, hết pà nóa chiện, chào các bác E đi cày.
VietBF@sưu tập