
Trong giờ Văn học dân gian:
- Tèo, tại sao cô đang giảng bài mà em lại ngủ hả?
- Dạ, những câu của cô con đã nghe cha con kể cho chị con, chị con kể cho anh con, rồi anh con kể cho con nên con thuộc rồi ạ.
- Thật là quá quắt, nói vậy là em cho rằng em đủ thông minh để không nghe tôi giảng nữa chứ gì!
Thôi được rồi, nếu em cho rằng em biết hết những điều tôi sắp dạy thì tôi cho em một cơ hội, nếu em đố tôi 5 câu mà tôi không trả lời được, tôi sẽ bỏ qua cho em tội ngủ gật trong giờ học!
- Cô hứa đấy nhé!
- Ok, quân tử nhất ngôn!
🙂 🙂 🙂
- Dạ, thế thì cô cho em biết cái gì ta có thể tạo ra được, xây dựng được nhưng không chắc giữ được?
Cô giáo mỉm cười ra vẻ thẹn thùng, hai tay xoa vào nhau, đôi mắt long lanh chớp chớp :
- Em còn nhỏ, nghĩ đến chuyện này là không tốt đâu nghe chưa, nhưng thôi em đố thì cô trả lời: đó là tình yêu, tạo được, xây dựng được nhưng chưa chắc giữ được!
- Sai, đó là NHÀ CỬA, ĐẤT ĐAI ..Xây được nhưng bị giải tỏa thì ko giữ được!
-😠😡😡😡
- Câu số 2: cái gì càng chống thì càng tiến?
- Dễ ợt, chiếc xuồng, càng chống chèo thì càng lướt tới!
- Sai, THAM NHŨNG
càng chống thì càng tăng tiến.
-😤😤
- Câu số 3: cái gì khắc xuất thì phải khắc nhập ?
- Lần này chắc chắn đúng: cây tre trăm đốt !
- Sai, DẦU HOẢ ,THAN ĐÁ, NÔNG SẢN ..xuất xong lại nhập.
-😳😳
- Câu số 4: Cái gì xuất ra từ lưỡi mà không có mồm ?
- Lưỡi dao.
- Sai, là lời hứa của QUAN THAM . Xuất ra lưỡi mà không có mồm để giữ!
-🤤🤤
- Câu số 5 : Cái gì... 🙂
- Thôi,Thôi, Tao lạy mày, mai mày đi dạy đi, cô đi học
VietBF@sưu tập