
Một cụ bà vào hiệu giầy mua một đôi cho cụ ông. Mua xong, bà bảo ông chủ hiệu:
- Bác cho nó vào cái hộp, chứ để thế này khó coi quá!
Vì nhà hết hộp, chủ hiệu đành sang hiệu thuốc bên cạnh xin một cái hộp thuốc đựng tạm, rồi đưa cho cụ bà. Cụ bà ôm đôi giầy ra bến xe být ngồi chờ xe. Một đám sinh viên cũng ở bến, vô tình đọc trên vỏ hộp có hai dòng chữ: “B A O C A O S.U – 1 ngàn chiếc”, mới tò mò hỏi cụ già:
- Cụ ơi, cụ mua “cái này” cho ai vậy!
Cụ bà hồn nhiên đáp:
- Bà mua “hộp này” cho ông nhà tôi đấy!
Đám sinh viên ngạc nhiên hỏi:
- Cụ ông bao nhiêu tuổi, mà còn dùng “cái này” ạ!
Cụ bà tự hào:
- Chả giấu gì các cháu, ông nhà tôi năm nay đã 82 tuổi rồi!
Đám sinh viên tròn mắt hỏi:
- Thế còn bà?
Bà già móm mém cười:
- Bà cũng 80 tuổi rồi!
Một nữ sinh liền hỏi:
- Cụ ông dùng bao giờ mới hết “cái hộp” này?
Cụ bà thủng thẳng đáp:
- Chả mấy đâu, ông ấy nhà tôi dùng như phá ấy. Trước tôi cũng mua “một hộp” như thế này, chưa được hai năm đã phải mua mới rồi đấy!
Đám sinh viên cứ lắc đầu quầy quậy, thán phục:
- Ôi, sao lại tài thế nhỉ?
VietBF@sưu tập