Nhà kia, mới lấy vợ cho anh con trai. Cả nhà đều vui mừng vì có con dâu, có thêm người cho vui cửa, vui nhà. Nàng dâu về làm dâu cả tháng nay, mà ba mẹ chồng chẳng thấy con dâu phụ làm việc nhà gì cả, kể cả việc nhỏ là quét cái sân nhà mà thôi. Ông, bà lại nghĩ chắc dâu mới còn ngại, hai ông bà bèn bàn cách để nhắc khéo con dâu.
- Sáng mai, thấy nó ngồi xem điện thoại thì ông làm bộ cầm chổi ra quét sân, coi nó có phản ứng gì không nha!
Sáng hôm sau, đúng như cách đã bàn với nhau. Ông cầm chổi ra quét sân, bà liền chạy ra giằng chổi rồi nói lớn:
- Ba nó đưa chổi cho tôi quét, nhà có phụ nữ, con gái sao ông phải đi làm việc này chớ!
Hai ông bà cứ vừa nói, vừa giành nhau quét sân, cố tình gây sự chú ý của cô con dâu.
Quả nhiên có tác dụng, cô con dâu đứng dậy và khoan thai, chậm rãi bước đến trước hai ông bà. Cô nhỏ nhẹ, dịu dàng nói:
- Ba, má đừng giành nhau như vậy. Hàng xóm, họ nghe được thì kỳ lắm. Chỉ có mỗi việc quét có cái sân, mà giành nhau làm gì . Cứ phân công chia ra, ba quét một ngày, má quét một ngày cho nó công bằng!!!
À há!?!?!?
VietBF@sưu tập