
Chuyện là thế này… E kể cả nhóm nghe…
E và cô ấy quen nhau 2 tháng chỉ nói chuyện qua zalo mà hình đại diện của em chỉ để hoa và lá nên mình cũng không biết mặt E như thế nào. Nay E ý nói sẽ dành cho A một điều bất ngờ, mình hồi hộp với bao nhiêu câu hỏi trong đầu không biết E ấy sẽ dành cho mình bất ngờ gì?
Đúng giờ hoàng đạo bất ngờ zalo mình báo “ting ting” mình cầm điện thoại lên và thấy 1 tin nhắn từ E ý, lúc đó b,ườidz ái, tay chân rối tung lên vì hồi hộp đợi bất ngờ của em.
Ối cha mẹ ơi, mở tin của E ra mà tí tôi đánh cmn rơi chiếc điện thoại. Do có bệnh nền là mỗi khi hồi hộp là tim tôi đập nhanh nên phải mất gần 10p tôi mới lấy lại bình tĩnh và trả lời e là:
- E gửi cái chi mà A không nhận được?- Mình trả lời vì phép lịch sự.
Sau đó tôi lên google tìm cái hình đang m,ổh eo buổi tối và gửi cho em với lời nhắn:
- Anh đang bận cùng mọi người m,ổh eo để mai gia đình làm cỗ, nói chuyện sau nha em.
E không nói gì chỉ gửi lại cho mình 1 trái tim chẻ làm 2 như vậy. 💔
* Đến nay đã 3 ngày trôi qua e có nhắn tin li hỏi tôi nhưng tôi nói m ổh eo vẫn chưa xong anh em ạ. Theo các bạn giờ tôi nên làm gì? Tôi hoang mang quá.
VietBF@sưu tập