Một hôm, giám đốc công ty cùng vợ đi thị sát một nhà xưởng.
Một người công nhân đầu đội mũ bảo hiểm chạy tới kêu lên với bà vợ:
- Tũn ơi, còn nhớ anh không? Chúng ta thường hẹn nhau hồi trung học đấy!
Trên đường về, ông giám đốc nói với vợ:
- Mình lấy tôi là may cho mình lắm! Bằng không mình đã trở thành vợ của một anh chàng công nhân nào đó rồi chứ không phải là bà giám đốc nữa.
Tũn quay sang chồng mình và đáp:
- Ừ! Nhưng anh cũng phải mừng vì tôi đã lấy anh, bằng không thì chính hắn đã là giám đốc của công ty rồi.
Sau khi ông chồng bảo bà vợ may mắn vì được trở thành vợ giám đốc chứ không phải là vợ công nhân, bà đáp lại: anh cũng phải mừng vì tôi đã lấy anh, bằng không thì chính hắn đã giám đốc của công ty rồi. Bà vợ cho rằng chính mình đã mang lại vận may mắn, trôi chảy trong sự nghiệp cho chồng mình. Nếu bà lấy người công nhân kia thì vận may đó đã không đến với ông giám đốc mà đến với người công nhân kia.
VietBF©sưu tập