Một mục sư không thể chịu đựng được trước việc những người trong giáo xứ của mình thú nhận hết lần này đến lần khác là họ đã phạm tội ngoại tình. Một ngày chủ nhật, sau buổi lễ ông tuyên bố nếu còn ai thú nhận ngoại tình nữa thì ông sẽ ra đi khỏi đây. Mọi người rất quý mến ông nên họ đồng ý thỏa thuận với nhau dùng một từ khác, để chỉ việc bất cứ ai không chung thủy là “ngã “. Điều này khiến mục sư yên tâm và mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi mục sư qua đời vì tuổi già. Một mục sư mới đã về giáo xứ được một tuần, ông ta sốt sắng đến tìm thị trưởng của thị trấn và nói : “Ông phải cho sửa chữa các vỉa hè và đường phố, rất nhiều người than thở khi xưng tội là họ bị vấp ngã “.
Thị trưởng cười to vì thấy vẫn chưa có ai giải thích cho mục sư từ lóng “ngã“ là ngoại tình.
Mục sư đưa tay làm dấu thánh và nói : “Tôi thực sự không hiểu tại sao ông còn cười được, vợ ông đã ngã 3 lần trong tuần này rồi đấy “.
VietBF©sưu tập