Hà Giang không chỉ níu chân khách du lịch bởi núi non hùng vĩ, cảnh sắc nên thơ mà còn vì những con người chân chất, thật thà nơi đây.
Nếu ai từng đến Hà Giang chắc sẽ không thể quên hình ảnh những em bé địu hoa đứng bên dốc Thẩm Mã.
Đây cũng chính là nơi khởi đầu cho sự nổi tiếng của cô bé Dua (hay còn được gọi là Phúng Phính).
Sau những ồn ào trên mạng vừa qua cùng với sự trở lại mạng xã hội của Phúng Phính, nhiều người bỗng cảm thấy cô bé đã khác xưa rất nhiều. Nhiều người cảm thấy nhung nhớ hình ảnh cô bé mặc bộ đồ dân tộc, gương mặt tự nhiên, không trang điểm, địu hoa cải đứng trên dốc Thẩm Mã để cho mọi người thuê chụp ảnh.
Mới đây, một đoạn video của khách du lịch tại Hà Giang ghi lại khoảnh khắc cô bé Phúng Phính chưa lên thành phố bỗng làm nhiều người xao xuyến, nhớ lại sự giản dị đó. Trong đoạn video, tài khoản TikTok H.T.Đ ví em như một bông hoa của núi rừng. Chia sẻ về Phúng Phính, giọng người đàn ông có vẻ khá nuối tiếc cho sự hồn nhiên, ngây thơ của em khi còn ở dốc Thẩm Mã.
Anh nói: “Mình thật sự buồn khi nhìn thấy em trong những clip gần đây. Vẫn gương mặt đó, nụ cười đó nhưng đã khác xưa rất nhiều. Cảm giác em không còn là bông hoa của núi rừng Tây Bắc. Vẫn biết cuộc sống luôn thay đổi, nhưng dường như, em chỉ rực rỡ nhất khi thuộc về nơi này”.
Cô bé từng đứng cho thuê hoa ở dốc Thẩm Mã, rực rỡ và trong trẻo. Thậm chí, em còn khá ngại ngùng khi gặp người lạ. Thấy khách du lịch đến hỏi thuê hoa, cô bé không hét giá, không vòi tiền mà chỉ hiền hòa nói: “Cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu”. Vẻ đẹp của Phúng Phính lúc bấy giờ được ví như tiếng sáo Mèo. Tài khoản TikTok H.T.Đ chia sẻ: “Nụ cười, ánh mắt và sự thơ ngây như tiếng sáo Mèo, chỉ hay khi ta được nghe giữa Tây Bắc hùng vĩ còn khi về thành phố bỗng thấy nó lệch nhịp và lạc lõng”.