Cuộc trò chuyện bằng zalo của bà ngoại đi bế cháu
|
- Chào ông.
- Ông? Vừa mới anh anh, em em giờ lại ông? Bà 45, tôi mới 48 thôi mà?
- Nhà có cháu, mình lên chức rồi gọi thế cho quen. Dạo này ở nhà thế nào?
- Cơm nước thì tôi cứ nấu một bữa ăn ba bữa. Có hôm đánh cờ trưa quá, ăn tạm mì tôm. Chim chóc dạo này ăn uống thất thường, không điều độ như hồi bà ở nhà nên chẳng thèm hót. Có lúc còn ủ rũ trông rất tệ. Không hoành tráng như hôm tôi và bà “chia tay” (!) để sáng mai bà đi Hanoi bế cháu đâu.
- Ông lại tý tởn rồi!, con biết nó cười cho đấy.
- Kệ nó. Phải nói hôm đó em, à quên, bà “máu lửa” hơn mọi ngày, tôi chắc chắn là bà đang hồi xuân, vì bà bị “tràn dầu” (!) ghê quá!
- Phởn vừa thôi, nỡm ạ. Thì “chia tay” cũng phải có tý đặc biệt để ông còn nhớ tôi chứ? Mà này, từ hôm có cháu, thằng rể nhà mình tự tin hẳn ông ạ.
- Là sao?
- Chả là nói chỉ kém tôi 5 tuổi, kém ông 8 tuổi, những lúc hắn lúng búng trong miệng, gọi mẹ mẹ, con con tôi khó nhịn được cười. Giờ có cháu rồi, lúc nào mồm hắn cũng cứ bà ngoại, bà ngoại…ngọt xớt!
- Hiểu rồi. Bà đang làm gì đó?
- Tôi đang đi.. xăm lông mày chút, con gái chiêu đãi. À mà tuần trước, nó rủ tôi đi nhuộm tóc, nhìn hay phết, để tôi gửi ảnh ông xem.
- Thế là bà phởn hơn tôi đấy. Sao bà mắc tội mà con vẫn chiêu đãi bà nhỉ?
- Tội gì?
- Tội lừa đảo. Con gái bảo có hôm nó ở trường về muộn, thằng bé gào khóc ngặt quá, bà thấy xót, lẩn thẩn thế nào lại cho nó mút…ti (!) của bà để nó thôi khóc. Không lừa đảo thì là gì? Mà tôi nói thật, bà không xót cho bà thì bà cũng phải xót cho tôi, nghĩ cho tôi chút chứ?.Lần sau tôi cấm! Mà bà nhớ nhà không?
- Nhà thì nhớ làm gì? Tôi chỉ nhớ ông thôi.
- Vậy cuối tuần bà tạt về nhà tý nhé?
- Tôi đi chưa đầy 2 tháng mà ông đòi về mấy lần. Để tôi tìm lý do đã.
- Thì bà bảo là bố mày ở nhà lười, chẳng chịu cơm nước, ăn uống linh tinh, không đi chợ. Cứ hai tuần bà đòi về một lần để mua sắm thức ăn, kho sẵn để dành cho bố, chúng nó không nghi ngờ gì “âm mưu” của mình đâu.
- Hay đấy. Giờ ông ra đầu ngõ ghi giúp tôi…con đề 65 nhé, đánh hẳn 50k. Nếu trúng, tôi rủ ông và mấy bà hàng xóm đi hát một bữa karaoke xả láng!
- Tôi đi luôn. Khi về nhà, mình lại anh/em, dẹp ngay cái đoạn ông/bà đi nhé!
VietBF©sưu tập
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 07-10-2022
Reputation: 207581
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|