GIÁO HOÀNG LÁI XE
|
Một lần đến thăm thành phố nọ, lúc Giáo hoàng bước lên xe Limo thì anh lái xe hỏi xem ngài còn cần gì nữa không. “Được rồi, con trai, điều ta rất muốn là được tự lái xe để thay đổi không khí một chút” Đức Ngài đáp.
Khiếp hãi bởi vị thế của ngài, anh lái xe đáp “được ạ” nhưng dặn: “Đức ngài lưu ý tốc độ ạ, ở đây có bẫy tốc độ khét tiếng lắm đấy”
Không may, có ánh đèn chớp và Giáo hoàng buộc phải đánh xe tấp vô lề đường. Viên cảnh sát lại gần, dòm vào trong xe trông thấy Giáo hoàng ngồi ở chỗ bác tài vội nói: “Ôi, chờ chút ạ, thưa ngài, tôi sẽ trở lại ngay”. Nói rồi anh ta chạy nhào về xe công vụ gọi bộ đàm cho sếp cảnh sát: “Ui chà, báo cáo tôi vừa chặn 1 xe chạy quá tốc độ của một nhân vật rõ là rất quan trọng ạ”
“Cậu chặn phải xe của thị trưởng hả?” Sếp cảnh sát hỏi.
“Thưa ngài, không phải ạ, bự hơn nhiều ạ”
Ông sếp: “Thế thì xe của thống đốc à?”
Anh cảnh sát: “Không phải, thưa ngài, còn lớn hơn nữa kia”
Ông sếp: “Cậu không có ý nói đó là xe của tổng thống đấy chứ?”
Anh cảnh sát: “Thưa ngài, lớn hơn cả tổng thống đấy ạ”
Ông sếp: “Chèng đéc ơi, vậy cậu chặn xe ai thế, hử?”
Anh cảnh sát: “Có lẽ là Chúa Jesus ấy ạ”
Ông sếp la to: “Cái gì?”
Anh cảnh sát: “Tôi không chắc lắm, nhưng đích thân Giáo hoàng lái xe đấy ạ”
VietBF©sưu tập
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 06-11-2022
Reputation: 207581
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|