KHÔNG LÀM GÌ CẢ
|
Anh chồng đi làm về thấy bađứa con nhỏ vẫn còn mặc quần áo ngủ đùa giỡn ở ngoài sân! Chúng vầy bẩn cùng với mấy chiếc hộp đựng thức ăn đã rỗng; rác rưởi vung vãi khắp mọi nơi. Cánh cửa xe ô tô của vợ và cửa nhà mở toang. Mấy con chó cũng không thấy đâu cả. Ở lối vào còn bừa bộn hơn: đèn thì tắt ngấm, mấy cái chăn dúm dó vắt vẻo trên gờ tường. Trong phòng khách, tivi vẫn choang choang hết cỡ; còn trong nhà vung vãi đồ chơi và quần áo.
Chậu rửa trong bếp đầy chén dĩa dơ. Thức ăn dư thừa từ bữa sáng vương vãi trên mặt bàn ăn; cửa tủ lạnh mở toang hoác, thức ăn cho lũ chó đổ tóe loe trên sàn nhà. Dưới gầm bàn đầy mảnh thủy tinh, cát vun thành đống trước cửa.
Anh chồng hộc tốc chạy lên gác, giẫm lên cả đồ chơi và đống quần áo vương vãi dưới sàn để tìm vợ. Anh chỉ sợ cô vợ bị ốm hay có thể gặp điều gì đó nghiêm trọng là đằng khác. Lên gác, anh còn thấy nước đang chảy tồ tồ từ buồng tắm ra đầy sàn nhà.
Ngó vào buồng tắm lại là cả một đống lộn xộn nữa: nào là khăn tắm, xà bông, đồ kỳ cọ, cả mấy thứ đồ chơi nằm la liệt trên mặt sàn sũng nước. Giấy vệ sinh dài hàng mét nằm chất đống. Trên tường và gương soi bê bết kem đánh răng.
Vội vàng chạy vào phòng ngủ, anh thấy cô vợ đang cuộn tròn, nằm trên giường, trên người vẫn mặc đồ bộ ngủ và đang đọc sách.
Cô vợ nhìn chồng, mỉm cười, rồi hỏi thăm công việc của chồng thế nào.
Anh chồng lúng túng hỏi: "Ở nhà xảy ra chuyện gì à?"
Cô vợ lại tủm tỉm, đáp: "Có phải hàng ngày đi làm về anh vẫn hỏi em hôm nay làm gì phải không?"
"Ừa? - Anh chồng đáp với vẻ thiếu tự tin.
Cô vợ trả lời: "Đấy, hôm nay em không làm gì cả!"
VietBF©sưu tập
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 06-03-2022
Reputation: 207581
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|