EM CỨ TƯỞNG NÓ LỘN
|
Trong một buổi sinh hoạt công ty cuối tuần, ban Giám đốc đưa ra chương trình: nhìn hình đoán chữ.
Lúc này Anh Giám đốc đưa ra câu hỏi bằng hình là một con rồng lộn cổ nhào xuống và hình như là xuống hồ nước và hỏi:
- “Thưa anh chị em, nếu ai đoán được đáp án sẽ được 500 nghìn”.
Cả hội trường nhốn nháo, lúc này, có cô gái trẻ giơ tay rất nhanh và nói:
- “Thưa giám đốc, câu hỏi này quá dễ ai cũng có thể biết, đơn giản quá, anh cho em xin 500 nghìn ạ”.
- “Cô chắc chưa?”
- “Em chắc 100%”
- “Đây, cho em cầm trước 500 nghìn đây”.
- “Dạ, đó là con Rồng lộn xuống hồ nước lớn ạ. Có nghĩa là từ: RỒNG LỘN”
- “Cả hội trường ồ lên, ai cũng bảo giảm đốc đố bậy và dễ ợt này thì….”
- Lúc này giám đốc ra đáp án: “Em ơi, em cũng giống rất nhiều người đều nghĩ bậy, nhưng thực tế không phải như vậy, mà đó là từ: Hạ Long”
- Cô gái: “Thế mà em cứ tưởng nó LỘN chứ”.
- Giám đốc: “Em Lộn thì có”.
VietBF©sưu tập
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 06-01-2022
Reputation: 207585
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|