KHẬP KHIỄNG
|
Ông chồng dẫn bà vợ đến gian hàng bán súc vật. Họ cùng nhau đến lô bán bò đực và ở khoang thứ nhất thấy tấm bảng ghi: “Năm ngoái, con bò này thụ tinh được 50 lần” Bà vợ quay sang nói với chồng: “Con bò này làm được 50 cái một năm, ông nên học tập nó”. Họ lại bước đến khoang nhốt con bò đực thứ hai có tấm bảng ghi: “Năm ngoái con bò này thụ tinh được 65 lần”. Bà vợ lại quay sang nói với ông chồng: “Con bò này năm ngoái làm được 65 cái, tức là hơn 5 cái một tháng. Ông có thể học tập nó đấy”.
Khi họ bước tới khoang cuối cùng có tấm bảng ghi: “Năm ngoái con bò này thụ tinh được 365 lần. Bà vợ há hốc mồm quay sang chồng: “CHÀ! năm ngoái nó làm dững 365 cái cơ à. Vị chi là MỘT CÁI MỘT NGÀY! Ông phải học bằng được như con này mới phải”. Ông chồng quay sang gắt bà vợ: “Bà thử hỏi xem có phải nó làm 365 phát với một con bò cái hay không nhá?”
VietBF©sưu tập
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 06-01-2022
Reputation: 207581
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|