Hồng Vân là người gây dựng lên sân khấu kịch Phú Nhuận. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khán giả cũng dần có những thú vui giải trí mới thay vì đi xem kịch như xưa. Chính vì vậy, kinh phí để duy trì sân khấu ngày càng hạn hẹp khiến nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” bắt buộc phải lựa chọn đóng cửa hoặc chuyển nhượng cho một người khác.
Biết được tâm huyết của đàn chị dành cho sân khấu kịch Phú Nhuận, cách đây không lâu, NSƯT Trịnh Kim Chi ngỏ ý muốn được thay NSND Hồng Vân trở thành “bà bầu”, tiếp tục duy trì sân khấu kịch. Bởi đối với nữ diễn viên, sân khấu là tâm huyết, tấm lòng của rất nhiều nghệ sĩ không riêng gì bản thân mình.
Nữ diễn viên “Mẹ ghẻ” thừa nhận rằng sân khấu ở TP.HCM đã qua thời kỳ toả sáng. Chứng kiến thị trường sân khấu kịch khó khăn, cô không khỏi tiếc nuối.
“Thôi thì mình cố gắng bằng sức lực của mình, làm sao đừng để sân khấu không phải thoái trào. Vì có bao nhiêu diễn viên, bao nhiêu nghệ sĩ mà sân khấu từ từ đóng cửa thì sẽ bế tắc. Đương nhiên là tôi sẽ có phương hướng, kế hoạch hỗ trợ thêm. Tôi mong muốn chị Hồng Vân sẽ không dừng lại mà hỗ trợ chúng tôi để tiếp tục hoạt động”, Trịnh Kim Chi bày tỏ.
Trong bài phỏng vấn mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ cô đã không thể “cứu” sân khấu kịch Phú Nhuận như lời hứa trước đó do không thể thống nhất được hướng đi chung.
Hiện tại phía trung tâm chỉ chấp nhận ký hợp đồng 3 tháng với Sân khấu kịch Phú Nhuận, tái kí hợp đồng 3 tháng 1 lần.
Do chỉ được kí hợp đồng 3 tháng nên NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết cô không thể yên tâm với khoản đầu tư trong thời gian ngắn. Cô cho biết không thể khiến những người nghệ sĩ an tâm khi không biết chắc được tương lai của nghề diễn khi hoạt động trong sân khấu kịch Phú Nhuận.
Chia sẻ thêm về tương lai của sân khấu kịch Phú Nhuận, NSƯTTrịnh Kim Chi khiến khán giả cũng cảm thấy an tâm phần nào khi Sân khấu kịch Phú Nhuận vẫn được giữ lại dựa trên quyết định của Ban giám đốc Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận.