Trong quá trình làm việc, phỏng vấn có thể được coi là vòng khó khăn đầu tiên các bạn trẻ phải đối mặt. Bởi ngày nay, người phỏng vấn không chỉ tuyển nhân tài có CV cao. Họ còn đánh giá ứng viên qua bài test EQ, khả năng ngôn ngữ, trí tuệ cảm xúc...
Cách đây không lâu, trên một diễn đàn chia sẻ công việc, một Thạc sĩ tốt nghiệp trường top đã chia sẻ câu hỏi phỏng vấn của mình: "Một con mèo có 4 chân? Vậy 70 thì sao?".
Thạc sĩ đó tự giới thiệu mình tên Xiao Ai, tốt nghiệp tại trường thuộc dự án trọng điểm 985 (dự án đào tạo các trường đại học Trung Quốc mang tầm thế giới).
Xiao Ai rất tự tin vào năng lực bản thân, cho rằng không có đối thủ nào vượt qua mình được. Anh cũng dễ dàng vượt qua 2 vòng kiến thức đầu tiên và trở thành một trong những người cuối cùng bước vào vòng phỏng vấn.
Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, có 2 người khác cũng cùng vào với Xiao Ai. Khi cả ba bước vào, nhà tuyển dụng đã thẳng thắn hỏi luôn: "Một con mèo có 4 chân? Vậy 70 thì sao?".
Cả ba đều hoang mang trước câu hỏi đố vui của nhà tuyển dụng và tự hỏi câu này thì có liên quan gì đến chuyên môn của mình hay không? Xiao Ai háo hức muốn thể hiện bản thân nên không suy nghĩ nhiều, đáp luôn rằng: "70 x 4 = 280" nhưng lập tức bị loại.
Người phỏng vấn thứ 2 lại chọn cách im lặng nên dĩ nhiên cũng bị công ty cho trượt.
Cả ba đều hoang mang trước câu hỏi đố vui của nhà tuyển dụng và tự hỏi câu này thì có liên quan gì đến chuyên môn của mình hay không? Xiao Ai háo hức muốn thể hiện bản thân nên không suy nghĩ nhiều, đáp luôn rằng: "70 x 4 = 280" nhưng lập tức bị loại.
Người phỏng vấn thứ 2 lại chọn cách im lặng nên dĩ nhiên cũng bị công ty cho trượ