Trong một lần các anh bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ giữa rừng. Mang sẵn mì gói Hảo Hảo để ăn trưa. Các chiến sĩ đã tìm ra cách nấu mì rất sáng tạo: Không có bếp, nồi hay bát mà vẫn nấu được.
Cụ thể, vắt mì được bỏ vào cái cà men (hay còn gọi là càmen, cà mên, ăng gô, cặp lồng) - một đồ dùng đặc trưng của các chiến sĩ. Sau đó, các anh nhóm lửa tại chỗ bằng củi nhặt trong rừng. Hơ cà men chứa vắt mì với nước đến khi nước nóng là mì chín.
Xem video trên, dân tình đều cảm phục và thể hiện sự yêu mến với các chiến sĩ:
- “Cứ thấy bộ đội là thả tim”.
- “Thông minh quá, cái đồ đựng này tiện ghê, bố mình cũng có một cái mấy chục năm nay vẫn còn”.
- “Ăn vậy cho xong còn làm nhiệm vụ. Người lính làm gì cũng phải nhanh - gọn”.
- “Mình ngày xưa cũng làm y xì luôn nhưng là với cái ca nhôm. Mọi người đừng bảo đổ nước sôi vô gói luôn nha, ăn thế độc hại chứ chẳng hay gì”.