Những người bạn học cùng lớp với mình (thế hệ 6x), đứa nào "tảo hôn" nay đã trở thành ông ngoại gần hết. Có đứa còn nhanh... chân hơn, đã trở thành ông nội. Nhưng cũng có đứa gần 50 mới lập gia đình, lấy vợ trẻ hơn những 20 tuổi, thành ra khi về nhà bố mẹ vợ, họ cũng chỉ ngang tầm tuổi "anh ngoại" và "chị ngoại" (!) mà thôi.
Còn mình thì sao?
Hôm qua có mấy ông ở tổ dân phố đến nhà xem xét việc phòng sốt xuất huyết. Mình đang cởi trần nên lui vào bên trong để vợ tiếp khách. Một lúc sau vợ chạy vào thủ thỉ:
- Mấy ông ây hỏi em, "lúc nãy" (!) là "ông ngoại" hay "ông nội" đấy "cháu"?
- Vậy hả - mình ngạc nhiên - Vậy thì mấy ông đó bị đục thủy tinh thể rồi em ơi (?). Nếu không thì cũng vừa mới bị sốt xuất huyết. Chẳng là Hà Nội đang có dịch SXH mà?
-Sốt xuất huyết thì liên quan gì hả anh?
- Sao không? người bị SXH thì cũng bị "quáng gà" em ạ, nhìn gà hóa cuốc ấy. Phải hết sức thông cảm với họ, em ạ.
Vợ đấm thụp một cái vào lưng mình rồi cười toe toét.
- Người ta hỏi thế, em thấy thế nào? Mình tiếp.
- Úi giời, kệ người ta chứ, quan trọng là "phong độ" của anh. Mà cái đó thì chỉ có em mới biết họ làm gì biết?
- Phải lắm, phải lắm. Mấy ông ấy thì biết cái gì? Thế em có biết "phong độ" nghĩa chính xác là gì không?
- Biết sơ sơ thôi.
- Phong độ là mức độ "phải gió", ngốc ạ.
Thêm một cái đấm nữa vào lưng. Đau nhưng lại cười!
Câu chuyện có thật 100%. Tin hay không, tùy bạn.
VietBF@sưu tập