Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện câu chuyện của cặp cha con nghèo bị chủ nhà đuổi khỏi nhà. Do thiếu tiền trọ. Sự việc được cho là xảy ra tại đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Trong khi TP.HCM đang thực hiện lệnh phong tỏa toàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Ngoài cặp cha con nghèo, còn có rất nhiều người khác đang chung cảnh ngộ do không thể về quê.
“Hai cha con dắt nhau đi loanh quanh cả buổi tối, họ bị chủ trọ đuổi vì không có tiền đóng trọ. Dịch thì phong tỏa cả thành phố không về quê được, đó cũng là hoàn cảnh chung của rất nhiều trường hợp mà đêm qua mình bắt gặp trên đường Lý Thường Kiệt – TP.HCM. Thương quá mọi người ơi” – nguyên văn bài chia sẻ của tài khoản facebook có tên H.L.
Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh sự đồng cảm và thương xót hai cha con, đa số mọi người cho rằng, chủ nhà cư xử như vậy quả thực không thể chấp nhận được, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay:
“Chủ trọ đa số là như vậy, chỉ vì lợi ích thôi. Hiếm lắm mới có 1 hoặc 2 người tốt. Như mình thuê quán làm ăn, dịch không bớt hay cho ngàn nào mà còn bắt đóng cả năm còn tăng thêm 2 triệu nữa”
“Dịch khó khăn, nếu không thể giúp đỡ tiền trọ thì có thể cho họ khất, thời gian sau này ổn định rồi lấy cũng không sao. Chứ bây giờ họ đã không tiền không nhà thì biêt sống ra sao”
“Thì ra đây là lỳ do tại sao hôm qua mình thấy nhiều người ngủ ngoài đường như vậy. Thương quá!”
Hiện tại, dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, hai cha con có phải do chủ trọ đuổi hay không. Nhưng nhìn vào hình ảnh này, cộng đồng mạng không khỏi đau lòng, xót thương.