Trong chương trình “Hẹn ăn trưa” số 288. Bà mối Cát Tường nhận nhiệm vụ mai mối cho chàng trai Nguyễn Văn Lộc (SN 1982, quê Đắk Lắk) và cô gái Lỗ Kim Bửu (SN 1982, quê gốc Cần Thơ). Mặc dù kết quả cả hai không nên duyên nhưng cuộc gặp của cặp đôi trên chương trình hẹn hò này đã nhận về sự quan tâm nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Theo đó nam chính và nữ chính đều 39 tuổi và mong muốn tìm được nửa kia phù hợp. Về phía chàng trai Nguyễn Văn Lộc cho biết, anh làm nghề xây dựng, hiện đang là đội trưởng chỉ đạo công trường. Đến với chương trình hẹn hò, anh Lộc mong muốn tìm được người cân xứng về ngoại hình và đặc biệt nhấn mạnh việc đối tượng mai mối phải còn trinh nguyên để cùng mình thực hiện sự nghiệp lý tưởng trong cuốn “sách quý” sưu tầm được.

Anh chàng khẳng định chỉ có người như vậy mới có thể đồng hành cùng mình.
Còn về phía nhà gái, Kim Bửu cho biết bản thân làm nghề giao hàng nhanh. Hoàn cảnh của Bửu vô cùng éo le, cô được mổ từ bụng người mẹ bị mất, 3 anh trai ruột qua đời khi ngoài 30, bố mới mất được 9 tháng.
Từ khi lọt lòng, Bửu được bà nội đưa về nuôi nhưng rồi bà cũng qua đời. Cô gái này khi ấy còn là đứa trẻ phải đi làm kiếm bữa ăn qua ngày. Vì từng nhịn đói, sợ đói suốt tuổi thơ nên Kim Bửu rất chấp nhất với đồ ăn, cũng vì ăn nhiều mà thân hình hiện tại của Bửu khá mũm mĩm.
Ngay sau khi bỏ trái tim để hai đối tượng nhìn mặt nhau thì chàng trai Nguyễn Văn Lộc đã khẳng định cô gái này không phù hợp với mình. Đến khi nghe việc trong lúc làm thuê cô không may gặp sự cố và không dám khẳng định bản thân còn trinh nguyên khiến Lộc càng thêm gượng gạo. Anh chàng liên tục nhấn mạnh: “Phải còn trinh tiết để đảm bảo sự nghiệp này an toàn!”.
Thay vì tiếc cho cặp đôi không nên duyên thì khán giả lại để tâm nhiều hơn tới hoàn cảnh của nữ chính, đồng thời lên án chàng trai quá bảo thủ, gia trưởng.