Vào chiều 30/3, đoàn xe chở thi thể 6 nạn nhân vụ trong vụ cháy nhà ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức từ trung tâm Pháp y Thành phố về đến cơ sở mai tang Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) để làm lễ an táng cho các nạn nhân xấu số.
Một không khí tang thương bao trùm, bên ngoài là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người thân các nạn nhân.
Rất đông người thân, người dân đến chia buồn cùng gia đình. Chỉ trong một đêm, ngọn lửa ác đã cướp đi 6 sinh mạng…
Trước đó, danh tính của các nạn nhân trong vụ cháy gồm: Bùi Thị Loan sinh năm 1969, Lục Kiến Anh sinh năm 1994, Lục Tuyết Trinh sinh năm 1996, Bùi Thuý An sinh năm 1997, Lục Kiến Nghi sinh năm 2014 và một bé sơ sinh 2 tháng tuổi. Chủ nhân ngôi nhà là ông Tâm may mắn sống sót nhưng bị bỏng khá nặng, tinh thần hoảng loạn.
Trong ảnh là bà Võ Thị Biết (mẹ vợ ông Tâm) khóc ngất vì sự mất mát quá lớn. Chỉ trong một đêm mà con gái và cháu của bà đã không còn nữa…
Ông cố ngoại của cháu bé 2 tháng tuổi nước mắt chảy dài, gục ngã bên quan tài đứa cháu nhỏ…
Một người thân của các nạn nhân được dìu đi, bà đã khóc rất nhiều khi đi qua từng chiếc quan tài chứa thi thể…