Cậu sinh viên ngồi chơi muộn ở phòng bạn gái cùng khóa học nên xin ở lại ngủ qua đêm. Cô bạn nói:
- Được thôi, nhưng phòng tớ chỉ có mỗi cái giường.
- Không sao, chúng mình sẽ căng dọc sợi dây giữa giường và không ai được bò qua dây là được. Một nửa giường là của cậu, một nửa là của tớ.
Hai cô cậu quyết định như thế.
Sáng hôm sau, trên đường tới lớp cô gái trông có vẻ tức giận – thực ra phải nói là phẫn nộ mới đúng!
Khi đi ngang qua luống hoa hồng tuyệt đẹp, Chàng trai quyết định làm đẹp lòng cô gái:
- Cậu có muốn tớ nhảy qua hàng rào ngắt cho cậu một bó hoa hồng xinh tươi không?
- Quỷ tha ma bắt, hàng rào á!? Có cái dây cũng không bò qua nổi còn đòi...NHẢY qua..a..a hàng rào! Híc!
VietBF@sưu tập