Ba đứa trẻ con vào tiệm tạp hóa, đứa thứ nhất nói với người bán hàng.
- Cháu muốn mua 50 viên bi.
Ông chủ lấy cái thang ra và ì ạch leo lên tuốt trên cái kệ cao nhất, lấy hộp bi đem xuống đếm đủ 50 viên bi bán cho thằng bé. Sau khi tính tiền xong, ông lại ì ạch leo lên cất hộp bi vào chỗ cũ rồi hỏi thằng bé thứ hai:
- Nào, còn cháu muốn mua gì?
- Thưa ông, cháu cũng muốn mua 50 viên bi.
Ông chủ bực mình lắm, nhưng cũng lấy thang ra và ì ạch leo lên cái kệ cao chót vót lấy hộp bi xuống, đếm bán cho đứa thứ hai xong để khỏi mất công, ông hỏi thằng thứ ba trước khi leo lên cất hộp bi vào chỗ cũ:
- Cháu cũng muốn mua 50 viên bi phải không?
Thằng thứ ba lắc đầu. Ông chủ lại ì ạch leo lên cất hộp bi vào chỗ cũ, rồi ì ạch leo xuống. Mồ hôi ông đổ ra như tắm vì mệt. Ông hổn hển hỏi thằng bé thứ ba:
- Nào, hãy nói cho ta biết con cần gì nào?
Thằng bé :
- Thưa ông, cháu cần mua 100 viên bi ạ.
*VietBF@sưu tập